Tại sao kỉ niệm về Hòa là “kỉ niệm bi thảm, thương tâm và hiểm nghèo nhất” trong kí ức chiến tranh của Kiên?
-
A.
Kiên nhớ lại hoàn cảnh đáng thương của Hòa
-
B.
Vì kỉ niệm ấy gắn với sự hi sinh của Hòa
-
C.
Hòa với Kiên chưa giải quyết khúc mắc trong lòng nhau
-
D.
Đáp án khác
Đọc kĩ nội dung của văn bản
Kỉ niệm về Hòa đáng lẽ phải là một kỉ niệm đẹp của tình đồng chí sắt son, thắm thiết, ấy vậy nhưng Kiên luôn bị ám ảnh bởi sự hi sinh của Hòa, đó là nỗi mất mát to lớn trong tâm hồn anh, khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết lại càng in đậm hình ảnh cô giao liên dũng cảm trong tâm trí anh.
Đáp án : B
Các bài tập cùng chuyên đề
Tìm hiểu thông tin về nhà văn Bảo Ninh và tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh.
Hình dung về tình cảnh của Kiên và đồng đội.
Chú ý lời nói, thái độ của Kiên và Hòa
Hình dung về quang cảnh nơi Kiên và Hòa đi qua.
Suy nghĩ về tình đồng đội giữa Kiên và Hòa.
Chú ý cách tác giả quan sát, miêu tả toán lính Mỹ
Theo dõi phản ứng và hành động của Hòa và Kiên.
Chú ý tâm trạng và hành động của Kiên
Chú ý sự thay đổi của thời gian.
Nêu các chi tiết, sự kiện trong đoạn trích cho thấy tình thế hiểm nghèo của Kiên và đồng đội. Trong tình thế đó, Kiên và Hòa đã có phản ứng như thế nào.
Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của Kiên và Hòa khi đối mặt với toán lính Mỹ. Vì sao Kiên và Hòa có những phản ứng khác nhau khi đối mặt với kẻ thù?
Nhận xét về cốt truyện và cách kể chuyện của Bảo Ninh qua đoạn trích trên.
Trong đoạn trích, em có ấn tượng với chi tiết nào nhất? Vì sao?
Tại sao kỉ niệm về Hòa là “kỉ niệm bi thảm, thương tâm và hiểm nghèo nhất” trong kí ức chiến tranh của Kiên?
Suy nghĩ, cảm nhận của Kiên về chiến tranh và sự hi sinh của đồng đội như thế nào? Em ấn tượng với cảm nghĩ nào nhất? Vì sao?
Nhan đề Ánh sáng cứu rỗi có liên quan như thế nào đến chủ đề của đoạn trích? Nếu được đặt lại, em sẽ chọn nhan đề gì?
Tình cảnh của Kiên và đồng đội được miêu tả như thế nào?
Quang cảnh nơi Kiên và Hòa đi qua có đặc điểm gì?
Tình đồng đội giữa Kiên và Hòa thể hiện qua điều gì?
Lính Mỹ được miêu tả như thế nào?
Hòa là cô gái như thế nào?
Suy nghĩ, cảm nhận của Kiên về chiến tranh và sự hi sinh của đồng đội như thế nào?