Em thích hình ảnh quê hương trong bài thơ Quê hương (Nguyễn Đình Huân) ở thời điểm nào (bình minh, trưa hè, chiều về)? Hãy viết/ vẽ về khung cảnh đó theo ý thích của em
Nêu quan điểm của bản thân và đưa ra lý giải phù hợp
Gợi ý:
+ Chọn thời điểm mà em hay thích ngắm cảnh
+ Chọn câu thơ tương ứng
+ Nói rõ lí do mình lựa chọn (2 lí do: câu thơ gợi hình ảnh, sự tác động tới cảm xúc cá nhân từ hình ảnh đó, tình cảm của tác giả…)
Bài tham khảo:
Em thích hình ảnh quê hương trong bài thơ ở thời điểm bình minh. Khi bình minh ló dạng, ánh sáng chiếu rọi trên cánh đồng xanh mướt, những hạt sương còn đọng lại trên cỏ, tiếng gà gáy vang lên. Khung cảnh trở nên yên bình và tươi mới, mang lại cảm giác hạnh phúc. Mọi người bắt đầu một ngày mới, cùng nhau làm việc trên ruộng đồng, tạo nên không khí ấm áp và tràn đầy sức sống.




Danh sách bình luận