(35+ mẫu) Tập làm một bài thơ lục bát hay nhất - Ngữ văn 6 >
"Trời xanh mây trắng lững lờ Cánh chim chao liệng bên bờ sông quê.
Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức
Toán - Văn - Anh - KHTN...
Bài mẫu 1
"Trời xanh mây trắng lững lờ
Cánh chim chao liệng bên bờ sông quê.
Gió đưa hương lúa đồng quê
Hương thơm ngan ngát tràn về khắp nơi."
Bài mẫu 2
“Xin đừng bỏ rác nơi này
Bao nhiêu người vẫn ngày ngày lội qua
Mùi hôi, ruồi muỗi la cà…
Còn gì văn hóa khu ta… hỡi người”.
Bài mẫu 3
Anh em như thể tay chân,
Cùng nhau chia sẻ, chẳng ngần ngại chi.
Dù cho bão tố phong ba,
Gia đình là chốn, ta về nương thân.
Bài mẫu 4
“Kìa cánh đồng lúa xanh xanh
Cuộn trong mây trắng, bao quanh mây vàng
Kìa tiếng diều sáng vang vang
Những con cò nhỏ ngỡ ngàng nhìn lên
Hàng thông vẫn đứng lặng yên
Chợt ngân bản nhạc rộn miền hoang sơ”.
Bài mẫu 5
“Năm nay bà đã tám mươi
Mong bà mạnh khỏe vui tươi hàng ngày
Biết bao ý đẹp lời hay
Cháu dành tặng để làm say lòng bà
Nhưng sao chẳng thốt được ra….
Cháu lặng nhìn bà xúc động rưng rưng”.
Bài mẫu 6
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Bài mẫu 7
Cánh đồng hoa rộng mênh mông
Chiều chiều đám nhỏ hái bông ngoài đồng
Sân nhà trắng xóa hoa ban
Tiếng gà trưa gọi nắng bạn mau về
Bài mẫu 8
Ông em đã tuổi tám mươi
Nhưng vẫn mạnh khỏe vui tươi ngày ngày
Dành tặng cho em điều hay
Biết ơn ông đã chăm nom từng ngày.
Bài mẫu 9
Ông bà như gốc cây già,
Che chở con cháu, bao la nghĩa tình.
Lời ru êm ái ngọt ngào,
Dạy con nên người, biết bao công lao.
Bài mẫu 10
Lớp em là lớp ngoan hiền
Bạn nào cũng giởi bạn hiền bạn ngoan
Mùa hè phượng ở rực trời
Học sinh các lớp rơi rơi lệ sầu
Thầy cô là mẹ là cha
Chúng em là những bông hoa điểm mười
Bài mẫu 11
Ve kêu đã tự khi nào
Mà ta cứ nghĩ mới vào đầu thu
Trường mới giờ đã thành xưa
Ngày nào mới đến giờ xa mất rồi
Bốn năm cứ nghĩ là dài
Cứ nghĩ học mãi học hoài chả xong
Bây giờ lại nhớ lại mong
Mái trường xưa cũ phượng hồng mùa thi
Bài mẫu 12
Tình bạn như phép nhiệm màu
Giúp ta xích lại gần nhau trong đời
Cùng bạn dạo cảnh rong chơi
Trên môi luôn thắm nụ cười đẹp tươi
Gặp nhau vui lắm bạn ơi
Cười đùa nắc nẻ thảnh thơi yên bình
Gạt buồn khơi lấy niềm tin
Tìm trong vạt nắng một tình bạn thân
Niềm vui nhân gấp bội lần
Khi tình bạn đẹp không phân sang hèn…
Bài mẫu 13
Vườn kia cây quý đủ loài
Cam, chanh, bưởi, quýt, mận, xoài, ổi, na.
Hương thơm bay khắp gần xa
Quả thơm mát ngọt phần bà của em.
Bài mẫu 14
Ruộng đồng lúa rộng mênh mông
Cánh cò bay lượn tầng không một màu
Vườn nhà trắng xóa hoa cau
Tiếng gà trưa gọi nắng mau trở về.
Bài mẫu 15
Mẹ cha như ánh trăng rằm,
Soi đường con bước, âm thầm dõi theo.
Tình thương như biển rộng sâu,
Dù bao gian khó, vẫn luôn bên mình.
Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay
Các bài khác cùng chuyên mục
- (35+ mẫu) Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt hay nhất - Ngữ văn 6
- (35+ mẫu) Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương hay nhất - Ngữ văn 6
- (35+ mẫu) Tập làm một bài thơ lục bát hay nhất - Ngữ văn 6
- (35+ mẫu) Kể lại một trải nghiệm của em bài 3 hay nhất - Ngữ văn 6
- (35+ mẫu) Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em Bài 3 hay nhất - Ngữ văn 6
- (35+ mẫu) Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt hay nhất - Ngữ văn 6
- (35+ mẫu) Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương hay nhất - Ngữ văn 6
- (35+ mẫu) Tập làm một bài thơ lục bát hay nhất - Ngữ văn 6
- (35+ mẫu) Kể lại một trải nghiệm của em bài 3 hay nhất - Ngữ văn 6
- (35+ mẫu) Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em Bài 3 hay nhất - Ngữ văn 6




Danh sách bình luận