Viết bài văn tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua>
- Ngôi trường em định tả tên là gì? - Địa chỉ của trường ở đâu và em đã gắn bó với nơi này bao lâu rồi?
Dàn ý
I. Mở bài
- Ngôi trường em định tả tên là gì?
- Địa chỉ của trường ở đâu và em đã gắn bó với nơi này bao lâu rồi?
II. Thân bài
1. Tả bao quát
- Nhìn từ xa hoặc từ trên cao, toàn cảnh ngôi trường có hình dáng giống chữ gì hay mang vẻ đẹp như thế nào?
- Diện tích và không gian chung của trường rộng lớn hay ấm cúng?
- Màu sắc chủ đạo của các dãy nhà và cảnh vật xung quanh ra sao?
2. Tả chi tiết
- Cổng trường, biển tên và hàng rào bao quanh có đặc điểm gì nổi bật?
- Sân trường (cây cối, cột cờ, ghế đá...) được sắp xếp và trang trí như thế nào?
- Các dãy lớp học, phòng chức năng có vẻ ngoài và không khí bên trong ra sao?
- Hoạt động của thầy cô và học sinh trong không gian đó diễn ra như thế nào?
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Sự việc hoặc ngày lễ đặc biệt nào đã xảy ra tại ngôi trường này khiến em ấn tượng nhất?
- Ngôi trường đã chứng kiến sự thay đổi hay trưởng thành nào của em?
III. Kết bài
- Cảm xúc sâu sắc nhất của em khi nghĩ về ngôi trường là gì?
- Em có lời hứa hay mong ước gì dành cho ngôi trường thân yêu của mình?
Dàn ý chi tiết Mẫu 1
I. Mở bài
- Ngôi trường em đang theo học mang tên Trường tiểu học Bình Minh, nằm yên bình giữa một con phố nhỏ.
- Đây là nơi em đã gắn bó suốt năm năm học tiểu học vừa qua.
II. Thân bài
1. Tả bao quát
- Từ xa nhìn lại, ngôi trường hiện lên như một bức tranh rực rỡ với những dãy nhà cao tầng hiện đại.
- Trường được xây dựng theo hình chữ U ôm trọn lấy khoảng sân rộng lớn rợp bóng cây xanh.
- Màu sơn vàng nhạt kết hợp với mái ngói đỏ tươi làm cho không gian học tập luôn tươi sáng.
2. Tả chi tiết
- Cổng trường bằng sắt sơn màu xanh đậm, bên trên là tấm biển tên trường đỏ chói rất uy nghi.
- Giữa sân trường, cột cờ sừng sững với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió.
- Các phòng học đều có cửa sổ kính lớn, bên trong được trang trí bằng những lẵng hoa và tranh vẽ của học sinh.
- Giờ ra chơi, sân trường trở nên náo nhiệt bởi tiếng cười nói và những trò chơi dân gian thú vị.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Em nhớ nhất buổi lễ khai giảng năm lớp một, khi được cô giáo chủ nhiệm dắt tay vào lớp trong sự cổ vũ của các anh chị.
- Đó là giây phút em cảm thấy mình thực sự đã lớn và bắt đầu một hành trình mới đầy kỳ diệu.
III. Kết bài
- Em yêu quý ngôi trường Bình Minh như ngôi nhà thứ hai của mình.
- Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để làm rạng danh truyền thống của trường.
Dàn ý chi tiết Mẫu 2
I. Mở bài
- Trường Tiểu học Nguyễn Trãi là ngôi trường cổ kính nhất trong thành phố của em.
- Em rất tự hào khi được học tập và vui chơi dưới mái trường giàu truyền thống này.
II. Thân bài
1. Tả bao quát
- Trường mang vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh lặng với những bức tường phủ màu rêu phong cổ điển.
- Diện tích trường tuy không quá lớn nhưng không gian cực kỳ thoáng đãng và mát mẻ.
- Màu nâu của gỗ và màu gạch cũ tạo nên một cảm giác ấm áp và gần gũi vô cùng.
2. Tả chi tiết
- Dọc hành lang là những hàng cột tròn to lớn, vững chãi nâng đỡ mái hiên cong cong.
- Sân trường được lát gạch bát tràng, dưới gốc những cây phượng già là các bộ ghế đá mộc mạc.
- Bên trong lớp học, những chiếc bàn gỗ cũ kỹ nhưng sạch bóng, luôn thơm mùi mực tím.
- Bác bảo vệ hiền từ mỗi sáng đều mỉm cười đón chúng em ở cổng trường với tiếng trống vang vọng.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Kỉ niệm khó quên là buổi trưa hè cả nhóm cùng nhau nhặt những cánh phượng rơi để ép thành hình bướm vào trang vở.
- Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng tiếng giảng bài của thầy cô đã trở thành âm thanh thân thuộc trong tâm trí em.
III. Kết bài
- Dù mai này có đi xa, hình ảnh ngôi trường cổ kính vẫn mãi đậm sâu trong trái tim em.
- Em thầm hứa sẽ luôn chăm sóc cây xanh để trường mãi xanh tươi.
Dàn ý chi tiết Mẫu 3
I. Mở bài
- Trường của em nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng xanh mướt.
- Đây là ngôi trường mới được xây dựng với đầy đủ tiện nghi cho chúng em học tập.
II. Thân bài
1. Tả bao quát
- Ngôi trường sừng sững giữa đất trời cao nguyên như một pháo đài tri thức vững chắc.
- Các dãy nhà được sơn màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa màu xanh của rừng núi đại ngàn.
- Không khí xung quanh trường lúc nào cũng se lạnh và thơm mùi cỏ cây hoang dại.
2. Tả chi tiết
- Khuôn viên trường có rất nhiều bồn hoa đủ loại như cẩm tú cầu, hoa hồng đang đua nhau khoe sắc.
- Sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo là nơi chúng em thường xuyên rèn luyện thể thao sau giờ học.
- Thư viện trường rất rộng với hàng nghìn cuốn sách được xếp ngăn nắp trên những giá cao.
- Các thầy cô giáo ở đây rất tận tâm, luôn kiên nhẫn hướng dẫn chúng em từng con chữ, phép tính.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Em nhớ mãi lần cả trường cùng nhau tổ chức ngày hội trồng cây để phủ xanh đồi trọc xung quanh.
- Cảm giác tự tay vun đắp cho ngôi trường thêm xanh làm em thấy mình có trách nhiệm hơn với môi trường.
III. Kết bài
- Ngôi trường trên đồi là niềm tự hào và là nơi nuôi dưỡng ước mơ của em.
- Em mong ước trường sẽ ngày càng phát triển để đón thêm nhiều bạn nhỏ vùng cao đến học.
Dàn ý chi tiết Mẫu 4
I. Mở bài
- Có những nơi ta đi qua chỉ như một thoáng mây bay, nhưng cũng có những nơi đã trở thành một phần máu thịt của tâm hồn.
- Với em, ngôi trường Tiểu học ven sông chính là nơi như thế, nơi có tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng trống trường rộn rã.
- Nơi đây đã chứng kiến bao buồn vui của tuổi thơ em suốt những năm tháng vừa qua.
II. Thân bài
1. Tả bao quát
- Nhìn từ bờ bên kia, ngôi trường xinh xắn ẩn hiện sau những rặng tre xanh ngắt ven bờ sông.
- Toàn bộ ngôi trường như một con thuyền lớn đang chuẩn bị vươn khơi xa vào biển cả tri thức.
- Sự kết hợp giữa màu xanh lơ của tường nhà và màu xanh của nước sông tạo nên cảm giác dịu mắt.
2. Tả chi tiết
- Dãy nhà hiệu bộ nằm chính giữa, hai bên là các dãy lớp học hướng mặt ra phía dòng sông lộng gió.
- Mỗi cửa sổ lớp học đều được treo những chậu cây thủy sinh xanh mướt, đung đưa theo nhịp gió.
- Sân trường không lát gạch toàn bộ mà để lại những khoảng cỏ xanh mượt cho chúng em chạy nhảy.
- Tính cách của ngôi trường này thật hiền hòa vì nó luôn đón nhận tiếng cười đùa tinh nghịch của học sinh.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Em không bao giờ quên buổi chiều cả lớp cùng ra bờ sông sát cạnh trường để vẽ tranh phong cảnh quê hương.
- Giây phút ấy, tình yêu trường lớp và tình yêu quê hương trong em như hòa làm một, thật thiêng liêng.
III. Kết bài
- Thời gian có thể trôi đi, mọi thứ có thể thay đổi nhưng bóng dáng ngôi trường bên sông sẽ mãi là bến đỗ bình yên trong lòng em.
- Mai này khôn lớn, em sẽ trở về thăm lại nơi này với tất cả lòng biết ơn chân thành.
- Ngôi trường chính là người mẹ hiền thứ hai nâng cánh cho những ước mơ của em bay cao.
Dàn ý chi tiết Mẫu 5
I. Mở bài
- Giữa lòng đô thị ồn ào với những tòa nhà chọc trời và dòng người hối hả, vẫn có một khoảng không gian yên tĩnh và trong lành dành cho chúng em.
- Đó chính là ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc mà em hằng yêu kính.
- Bước qua cổng trường, mọi sự náo nhiệt của phố xá dường như lùi xa, nhường chỗ cho thế giới của sách vở và tình thầy trò ấm áp.
II. Thân bài
1. Tả bao quát
- Ngôi trường được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, đa năng với nhiều khu nhà liên hoàn.
- Nhìn bao quát, trường giống như một tổ hợp giáo dục tiên tiến với không gian mở rất thoáng đạt.
- Màu sắc trang trí của trường rất năng động với sự đan xen giữa sắc cam, trắng và xám tro.
2. Tả chi tiết
- Tầng trệt là khu vực tiền sảnh rộng lớn, nơi trưng bày các cúp vàng và bằng khen về thành tích của trường.
- Các lớp học được trang bị máy tính và màn hình thông minh giúp bài giảng của thầy cô trở nên sinh động.
- Vườn trường trên sân thượng là một thế giới thiên nhiên kỳ thú với các loại rau sạch và hoa lạ.
- Vào giờ học, cả ngôi trường im phăng phắc, chỉ còn vang lên tiếng giảng bài trầm bổng của thầy cô.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Kỉ niệm sâu sắc nhất là ngày hội "Sáng tạo trẻ" được tổ chức tại sân trường với rất nhiều mô hình tên lửa nước.
- Sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè và thầy cô lúc đó làm em nhận ra ngôi trường là nơi tuyệt vời nhất để khám phá bản thân.
III. Kết bài
- Ngôi trường giữa phố thị không chỉ cho em kiến thức mà còn dạy em cách sống tử tế và trách nhiệm với cộng đồng.
- Em cảm thấy mình thật may mắn khi được là một thành viên của đại gia đình thân thương này.
- Em nguyện sẽ giữ gìn sự sạch đẹp của lớp học như giữ gìn chính góc nhỏ trong trái tim mình.
- Một mai dù có đi muôn phương, em vẫn sẽ nhớ mãi về nơi đã chắp cánh cho mình khởi đầu tương lai
Các bài khác cùng chuyên mục




Danh sách bình luận