20+ Mẫu dàn ý tả một cậu bé bán vé số hay nhất>
- Giới thiệu cậu bé bán vé số mà em gặp. - Em gặp cậu bé ấy khi nào? Em có biết cậu bé từ trước không?
Dàn ý
I. Mở bài
- Giới thiệu cậu bé bán vé số mà em gặp.
- Em gặp cậu bé ấy khi nào? Em có biết cậu bé từ trước không?
- Cảm xúc ban đầu của em với cậu bé (thương cảm, yêu quý, gần gũi…)
II. Thân bài
a. Tả ngoại hình
- Tuổi tác: cậu bé bao nhiêu tuổi? (hơn 10 tuổi, dưới 10 tuổi…)
- Dáng người: cao thấp, gầy hay hơi mập, bước đi nhanh nhẹn,...
- Khuôn mặt: da ngăm đen, tóc rối bời, mắt long lanh, nụ cười hiền hậu/đượm buồn,…
b. Tả hành động
- Địa điểm cậu bán vé số có đặc điểm gì? (đông người qua lại, vắng vẻ)
- Hành động bán vé số của cậu như thế nào? (nhanh nhẹn, lungs túng,...)
- Em quan sát cậu bán được nhiều vé số không?
- Tâm sự vì sao cậu bé lại phải bán vé số? (vì hoàn cảnh gia đình, muốn trải nghiệm, muốn phụ giúp bố mẹ,...)
- Em học được gì từ cậu bé đó?
III. Kết bài
- Cảm nhận, tình của em về cậu bé.
- Cậu bé là tấm gương để em noi theo.
Dàn ý chi tiết Mẫu 1
I. Mở bài
- Giới thiệu cậu bé mà em định tả: cậu bé bán vé số ở công viên.
- Em gặp cậu bé khi nào? (đang đi dạo, được cậu mời mua vé,... ).
- Cảm nhận ban đầu của em về cậu bé ấy: thương mến và đồng cảm.
II. Thân bài
1. Tả ngoại hình
- Cậu bé khoảng 10 hoặc 11 tuổi, chừng tuổi em nhưng trông bạn có vẻ chững chạc hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
- Dáng người bạn gầy gò, chân đi đôi dép tổ ong đã mòn, bạn bước đi thoăn thoắt.
- Làn da ngăm đen vì nắng gió, trông bạn càng trưởng thành trước tuổi.
- Mái tóc rối bời, cháy nắng hơi ngả màu vàng hoe.
- Đôi mắt đen láy, sáng long lanh nhưng ẩn chứa nét gì đó lo toan, vất vả.
- Mỗi khi bán được vé, cậu nở nụ cười rất hiền, lộ ra hàm răng trắng đều, làm bừng sáng cả khuôn mặt.
2. Tả hoạt động
- Cậu bé cần mẫn chờ đợi từng vị khách tới mua, chắt chiu từng đồng tiền kiếm được.
- Ngày nào đi dạo ở công viên em cũng bắt gặp cậu đang bán vé số.
-Cậu thường bán được nhiều vé nhất vào buổi chiều, khi mọi người tan làm.
- Có hôm may mắn bạn bán được nhiều, nhưng cũng có ngày trời mưa, cậu bé ủ rũ với xấp vé số còn nhiều tờ trên tay.
- Khách hàng ai cũng xót xa và yêu mến cậu bé bán vé số ngoan ngoãn này, cố gắng mua vé ủng hộ cho cậu.
- Cảm nhận của em: Nhìn cậu bé nghị lực ấy, em thấy mình thật may mắn khi được bố mẹ chăm sóc đủ đầy. Em học được ở bạn tinh thần hiếu thảo và ý thức trách nhiệm với gia đình.
III. Kết bài
- Nêu suy nghĩ, tình cảm của em với cậu bé.
- Bài học: cậu bé bán vé số chính là tấm gương sáng về sự vượt khó để em noi theo. Em tự hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ.
Dàn ý chi tiết Mẫu 2
I. Mở bài
- Giới thiệu về cậu bé bán vé số? (tên, độ tuổi, hoàn cảnh gặp gỡ).
- Ấn tượng sâu sắc: cậu bé dù vất vả mưu sinh nhưng vẫn luôn khao khát con chữ.
II. Thân bài
1. Tả ngoại hình
- Cậu bé khoảng mười tuổi, dáng người nhỏ thỏ thó và hơi gầy so với bạn bè cùng trang lứa.
- Bước đi của cậu rất nhanh nhẹn, đôi vai hơi nhô lên dưới lớp áo sơ mi cũ đã sờn vai.
- Gương mặt ngăm đen vì dầm mưa dãi nắng, lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán.
- Đôi mắt sáng và rất tinh anh, đặc biệt là khi cậu quan sát những hiệu sách ven đường.
- Luôn nở nụ cười hiền hậu, lễ phép dù khách có mua vé hay không.
2. Tả hoạt động
- Cậu thường bán ở những góc phố đông đúc, có khi lại đứng đợi trước cửa các quán ăn lúc chiều muộn.
- Khác với những người bán vé số khác, những lúc vắng khách, cậu lại ngồi nép vào một góc cột đèn đường, lôi cuốn sách giáo khoa cũ ra để đọc.
- Luôn cúi đầu chào và đưa vé số bằng hai tay, nụ cười hiền hậu, thể hiện thái độ lễ phép.
- Có những ngày nắng gắt, em vẫn bắt gặp bạn lang thang trên đường để bán vé.
- Em vô tình thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bạn khi thấy những bạn bằng tuổi được bố mẹ chở đi học.
- Cảm xúc: Nhìn cậu bé chăm chỉ đọc sách dưới ánh đèn đường, em thấy mình thật đáng trách khi đôi lúc còn lười học, ậu đã dạy cho em bài học về sự nỗ lực và giá trị của việc học tập.
III. Kết bài
- Cảm xúc của em: Khâm phục nghị lực và sự hiếu học của cậu bé.
- Mong ước cậu bé sớm đạt được ý nguyện trở lại lớp học.
Dàn ý chi tiết Mẫu 3
I. Mở bài
- Âm thanh rao bán vé số của cậu bé vang lên giữa con phố buổi trưa hè.
- Cậu bé ấy mồ côi cha mẹ từ sớm, phải nghỉ học bán vé số, tự mưu sinh nuôi lấy chính mình.
II. Thân bài
1. Tả ngoại hình
- Cậu bé khoảng chín, mười tuổi, có lẽ nhỏ hơn em một chút nhưng trông rất cứng cỏi.
- Khuôn mặt: Làn da sạm nắng, ánh mắt phảng phất nỗi buồn và sự trưởng thành sớm.
- Làn da cháy nắng, khiến khuôn mặt cậu già dặn hơn tuổi thật.
- Đôi mắt đượm buồn và xa xăm, thỉnh thoảng cậu lại nhìn chăm chú vào những bạn nhỏ được cha mẹ đưa đón đi học ngang qua.
- Trang phục: Bộ quần áo cũ kỹ bạc màu, đôi dép mòn đế vì dãi dầu nắng mưa.
2. Tả hành động
- Cách mời chào: Kiên trì, nhẫn nại nhưng giọng nói đôi khi nghẹn lại vì mệt mỏi.
- Có lần em thấy cậu ngồi ăn mẩu bánh mì khô khốc một mình dưới ánh đèn đường, ánh mắt buồn rười rượi nhìn vào hư không khiến em thấy xót xa vô cùng.
- Thái độ của cậu bé: Lòng tự trọng cao, không xin xỏ người qua đường, cậu sống hoàn toàn nhờ vào tiền bán vé số.
- Cảm xúc của em khi nhìn cậu bé: Nhìn cậu, em tự nhủ phải biết trân trọng mái ấm gia đình và tình yêu thương của cha mẹ mà mình đang có.
III. Kết bài
- Khẳng định nghị lực sống phi thường của cậu bé mồ côi.
- Em mong cậu bé sẽ bán được nhiều vé số, nhận được sự giúp đỡ của xã hội để bớt khó khăn.
Dàn ý chi tiết Mẫu 4
I. Mở bài
- Giới thiệu về cậu bé bán vé số và hoàn cảnh gặp gỡ (ví dụ: ở một góc chợ hoặc quán ăn ven đường).
- Nêu lý do cậu bé đi bán vé số: Xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo, muốn san sẻ và thấu hiểu gánh nặng kinh tế của cha mẹ.
II. Thân bài
1. Tả ngoại hình
- Gương mặt bầu bĩnh nhưng lấm tấm mồ hôi dưới nắng. Đôi tay nhỏ bé cầm xấp vé số rất chắc chắn.
- Trang phục gọn gàng, bộ quần áo sạch sẽ.
- Đôi mắt sáng ngời, mái tóc được cắt tỉa gọn, dáng vẻ năng động của một đứa trẻ được chăm sóc tốt nhưng muốn tự lập.
2. Tả hoạt động
- Đôi chân thoăn thoắt đi khắp các con phố, đôi tay cầm xấp vé số mời chào lễ phép.
- Cậu bé không dám mua đồ chơi hay quà bánh, dành dụm từng đồng tiền lời để mang về cho mẹ.
- Cậu làm việc rất chăm chỉ, không quản ngại nắng mưa, luôn cố gắng bán hết sớm để về giúp việc nhà.
- Cậu bé rất dạn dĩ và lanh lợi, luôn chào hỏi khách hàng một cách lễ phép.
III. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ về sự hiếu thảo và ý chí của cậu bé.
- Bài học cho bản thân về sự yêu thương và trách nhiệm với gia đình.
Dàn ý chi tiết Mẫu 5
I. Mở bài
- Những ngày hè oi ả, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu kỳ nghỉ dài đã đến.
- Cậu bé hàng xóm gần nhà em có điều kiện gia đình khá giả nhưng quyết tâm xin cha mẹ cho đi bán vé số để trải nghiệm thực tế.
II. Thân bài
1. Tả ngoại hình
- Cậu bé khoảng mười một tuổi, trông rất khỏe khoắn và nhanh nhẹn.
- Nước da trắng trẻo đã ửng hồng vì nắng hè, gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi.
- Đôi mắt sáng rạng rỡ, đầy vẻ tự tin và luôn quan sát mọi thứ xung quanh với vẻ thích thú.
- Mái tóc hớt cao gọn gàng, thỉnh thoảng cậu lại lấy tay gạt mồ hôi trên trán.
- Cậu mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, đeo dép quai hậu.
2. Tả hành động
- Cậu chào hỏi khách hàng với nụ cười rạng rỡ, luôn lễ phép cúi đầu khi gặp khách hàng.
- Dù mồ hôi lăn dài trên trán nhưng cậu không than vãn, thỉnh thoảng lại dừng lại dưới bóng cây để uống nước.
- ó những lúc khách chưa mua, cậu vẫn vui vẻ cảm ơn rồi tiếp tục bước đi một cách lạc quan, ấp vé số trên tay cậu vơi đi khá nhanh nhờ sự nhiệt tình.
- Cậu cẩn thận đếm từng đồng tiền mình kiếm được, vui mừng với thành quả lao động của mình.
- Cảm nhận của em: Cậu đã dạy cho em rằng mỗi công việc đều mang lại những bài học quý giá về sự kiên trì và giao tiếp.
III. Kết bài
- Khâm phục tinh thần ham học hỏi và ý chí muốn tự lập của cậu bé dù được sống đủ đầy.
- Coi cậu bé đó là tấm gương để nỗ lực nhiều hơn.
- 20+ Mẫu dàn ý về một người mà em yêu quý nhất (ông, bà, cha, mẹ, anh chị, hoặc một người bạn).
- 20+ Mẫu dàn ý tả một người bạn mà em yêu quý hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả một người mà em hâm mộ hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả một cụ già mà em biết hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả một em bé đáng yêu mà em biết hay nhất
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- 20+ Mẫu dàn ý tả một chú bé bán hàng rong hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả bà đang kể chuyện hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả một người bạn thân của em mà sau một thời gian xa cách mới có dịp gặp lại hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả tả một thầy giáo (hoặc cô giáo) đã dạy em trong những năm Tiểu học mà em nhớ nhất hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả một người thân yêu của em hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả bà đang kể chuyện hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả một người bạn thân của em mà sau một thời gian xa cách mới có dịp gặp lại hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả tả một thầy giáo (hoặc cô giáo) đã dạy em trong những năm Tiểu học mà em nhớ nhất hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả một người thân yêu của em hay nhất
- 20+ Mẫu dàn ý tả một người để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất hay nhất




Danh sách bình luận