20+ Mẫu dàn ý tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi hay nhất>
- Em bé đó tên là gì? - Em bé có quan hệ thế nào với em (em ruột, em họ, bé hàng xóm...)? - Cảm xúc đầu tiên khi em nhìn thấy hoặc chơi cùng bé là gì?
Dàn ý
I. Mở bài:
- Em bé đó tên là gì?
- Em bé có quan hệ thế nào với em (em ruột, em họ, bé hàng xóm...)?
- Cảm xúc đầu tiên khi em nhìn thấy hoặc chơi cùng bé là gì?
II. Thân bài:
1. Tả ngoại hình
- Vóc dáng bé trông thế nào?
- Làn da, mái tóc, đôi mắt có gì đặc biệt?
- Những chi tiết đáng yêu khác?
2. Tả tính cách và hành động
- Bé đang ở giai đoạn tập đi và tập nói như thế nào?
- Bé có sở thích gì?
- Bé thường thể hiện sự nũng nịu hoặc vui mừng ra sao?
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Một hành động ngộ nghĩnh hoặc một lần bé làm em cười?
- Một lần em giúp bé tập đi hoặc dạy bé nói?
III. Kết bài
- Em yêu quý bé ở điểm nào nhất?
- Em mong muốn điều gì cho sự trưởng thành của bé?
Dàn ý chi tiết Mẫu 1
I. Mở bài:
- Nhà em có một thành viên mới vô cùng đáng yêu là bé Bo.
- Bé năm nay vừa tròn mười bốn tháng tuổi.
II. Thân bài:
1. Tả ngoại hình
- Thân hình bụ bẫm, tay chân có những ngấn mỡ trông như những khúc giò sứ.
- Khuôn mặt tròn trịa, đôi má lúc nào cũng hồng hào như hai quả táo chín.
- Cái miệng chúm chím, thỉnh thoảng lại để lộ hai chiếc răng thỏ mới nhú trắng tinh.
2. Tả tính cách và hành động
- Bé Bo rất hiếu động, thích bò khắp nhà để khám phá mọi đồ vật xung quanh.
- Bé đang bập bẹ tập nói, môi cứ mấp máy liên hồi những tiếng "ba, ba", "măm, măm".
- Khi vui sướng, bé lại vỗ tay lẹt bẹt và cười khanh khách nghe rất vui tai.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Lần đầu tiên bé tự đứng vững và bước được ba bước về phía em mà không cần ai dắt.
- Em đã ôm chầm lấy bé và cảm thấy vô cùng xúc động vì sự nỗ lực của Bo.
III. Kết bài:
- Em rất yêu quý bé Bo.
- Em sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cho bé thật tốt.
Dàn ý chi tiết Mẫu 2
I. Mở bài:
- Bé Bống là con của cô chú hàng xóm cạnh nhà em.
- Bé đang ở độ tuổi tập đi, tập nói trông rất ngộ nghĩnh.
II. Thân bài:
1. Tả ngoại hình
- Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như một chú chim non.
- Mái tóc tơ mỏng manh được mẹ buộc thành hai chỏm nhỏ trên đầu như hai cái sừng.
- Đôi mắt đen láy, to tròn và lúc nào cũng lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao.
2. Tả tính cách và hành động
- Bống rất thích bắt chước người lớn, khi thấy mẹ quét nhà bé cũng lấy chổi nhựa ra làm theo.
- Bé nói chưa rõ chữ, thường xuyên gọi em là "anh, anh" nhưng nghe thành "anh, ạnh" rất buồn cười.
- Những bước đi còn siêu vẹo, đôi khi mất thăng bằng khiến bé ngã ngồi xuống sàn nhưng lại tự đứng dậy ngay.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Em đã dùng một viên kẹo để nhử bé tập đi, bé vừa cười vừa lẫm chẫm bước tới để lấy quà từ tay em.
III. Kết bài:
- Bé Bống mang lại tiếng cười cho cả xóm nhỏ.
- Em mong bé luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn.
Dàn ý chi tiết Mẫu 3
I. Mở bài:
- Món quà tuyệt vời nhất mà bố mẹ tặng cho em chính là em trai nhỏ tên là Bin.
- Bin hiện nay đang bắt đầu những bước đi đầu đời.
II. Thân bài:
1. Tả ngoại hình
- Làn da trắng trẻo, mịn màng và thơm mùi sữa bột đặc trưng của trẻ nhỏ.
- Đôi bàn tay nhỏ xíu với những ngón tay búp măng cứ hay nắm chặt lấy ngón tay em.
- Cái bụng tròn xoe sau mỗi bữa ăn trông giống như một quả bóng nhỏ.
2. Tả tính cách và hành động
- Bin rất ngoan, ít khi quấy khóc và thường tự chơi với những khối gỗ màu sắc.
- Bé rất thích âm nhạc, cứ nghe thấy tiếng nhạc là lại nhún nhảy theo nhịp một cách say sưa.
- Bé đã bắt đầu biết gọi "Mẹ" dù âm thanh còn kéo dài và chưa rõ ràng lắm.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Một lần em dạy Bin gọi tên em, bé đã cố gắng phát âm và gọi được một tiếng rất vang khiến em nhảy cẫng lên vì vui sướng.
III. Kết bài:
- Em yêu Bin nhất trên đời.
- Sau này khi lớn lên, em sẽ dẫn Bin đi công viên chơi mỗi ngày.
Dàn ý chi tiết Mẫu 4
I. Mở bài:
- Mỗi sớm mai thức dậy, ngôi nhà của em lại tràn ngập những tiếng cười trong trẻo và tiếng bước chân chạy lạch bạch.
- Tất cả những niềm vui ấy đều bắt nguồn từ cô em họ bé nhỏ tên Mít. Mít chính là "viên kẹo ngọt" khiến ai trong gia đình cũng phải yêu chiều.
II. Thân bài:
1. Tả ngoại hình
- Vẻ ngoài xinh xắn với chiếc mũi hếch và cái cằm chẻ trông rất lém lỉnh.
- Đôi tai nhỏ nhắn, hồng hồng luôn chăm chú lắng nghe mọi âm thanh lạ xung quanh.
- Bé thường mặc những bộ quần áo sặc sỡ, mỗi bước đi lại phát ra tiếng "chíp chíp" từ đôi giày nhỏ.
2. Tả tính cách và hành động
- Bé Mít có tính cách rất tò mò, luôn thích chạm tay vào mọi thứ và nhìn em với ánh mắt dò hỏi.
- Khi tập nói, bé thường ê a những câu dài không rõ nghĩa nhưng điệu bộ thì rất nghiêm túc như đang kể chuyện.
- Bé đi chưa vững, mỗi lần đi nhanh là người cứ lao về phía trước như một chú lật đật.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Có lần bé Mít giành lấy chiếc điều khiển tivi của em rồi giấu vào trong gối, sau đó cười tít mắt vì tưởng em không tìm thấy.
III. Kết bài:
- Nhìn Mít lớn lên từng ngày, em thấy cuộc sống thật kỳ diệu và ấm áp.
- Em sẽ chăm chỉ học tập để làm tấm gương tốt cho em mình noi theo.
- Dù sau này Mít có lớn khôn, trong mắt em, bé vẫn mãi là cô em gái nhỏ đáng yêu của ngày hôm nay.
Dàn ý chi tiết Mẫu 5
I. Mở bài:
- Mỗi buổi chiều đi học về, em lại ghé qua nhà trẻ gần nhà để đón bé Su cùng mẹ.
- Giữa hàng chục bạn nhỏ, Su luôn nổi bật với dáng vẻ lanh lợi và tiếng cười giòn tan.
- Bé đang ở cái tuổi "chim non tập hót, chân nhỏ tập đi" khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn bế bồng.
II. Thân bài:
1. Tả ngoại hình
- Mái tóc xoăn tự nhiên ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, trông bé giống hệt một búp bê bằng sứ.
- Đôi môi đỏ mọng, lúc nào cũng chúm chím như đang đợi được cho quà.
- Đôi bàn chân mũ mĩm, mỗi khi bước đi lại tạo ra những nhịp điệu run rẩy nhưng đầy cố gắng.
2. Tả tính cách và hành động
- Su rất tình cảm, mỗi khi thấy em là bé lại dang rộng hai tay đòi ôm và thơm lên má.
- Bé đang học nói các từ chỉ màu sắc, dù phát âm chữ "đỏ" vẫn còn thành "đỏ đi" nghe rất ngộ nghĩnh.
- Khi tập đi, bé rất cẩn thận, thường vịn vào mép ghế hoặc tường rồi mới dám bước tiếp những bước ngắn.
3. Kỉ niệm đáng nhớ
- Kỉ niệm em nhớ nhất là lúc Su tập cầm thìa tự xúc cháo, dù cháo dính đầy lên mặt nhưng bé vẫn cười hớn hở đầy tự hào.
III. Kết bài:
- Có bé Su, cuộc đời em như có thêm một người bạn nhỏ trung thành và đáng yêu.
- Em ước sao thời gian trôi chậm lại một chút để em được ngắm nhìn mãi những bước đi đầu đời chập chững ấy.
- Su chính là niềm hạnh phúc bé nhỏ nhưng vô giá mà ông trời đã ban tặng cho gia đình em.




Danh sách bình luận