Viết đoạn văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm thú vị của em ở trường lớp 4


Mỗi buổi sáng, em rất háo hức được dự giờ chào cờ của trường em. Không hiểu sao, thầy tổng phụ trách rất tài năng, mỗi tuần thầy đều xây dựng các tiết mục văn nghệ, chương trình giao lưu cho chúng em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Mỗi buổi sáng, em rất háo hức được dự giờ chào cờ của trường em. Không hiểu sao, thầy tổng phụ trách rất tài năng, mỗi tuần thầy đều xây dựng các tiết mục văn nghệ, chương trình giao lưu cho chúng em. Tuần này thì chủ đề an toàn giao thông, các bài hát, chương trình tặng mũ bảo hiểm, hoạt cảnh đóng tai nạn giao thông; tuần khác thì chủ đề tà áo dài Việt Nam, các bạn nữ và cô giáo dắt tay nhau đi trình diễn áo dài quanh sân trường;… Có lẽ đây là điều làm em âm thầm yêu mến trường lớp của mình hơn chăng.

Bài mẫu 2

Tối thứ 6, em cùng các bạn tham gia đêm Hội trăng rằm do trường tổ chức. Từ chiều, chúng em đã háo hức khi nhìn thấy các cô chú ở căn-tin sắp xếp bánh kẹo, hoa quả trên các dãy bàn dưới sân trường. Cùng với đó là sân khấu lung linh với các chùm đèn lấp lánh, báo hiệu một buổi tối bùng nổ. Đúng 7h tối, đêm hội chính thức bắt đầu. Chúng em cùng nhau rước đèn qua từng cửa lớp học, trong tiếng nhạc tưng bừng và tràng cười giòn giã. Sau đó, mới trở về vị trí của lớp mình đã được xếp trên sân. Ngay khi mọi người ổn định chỗ ngồi, đêm hội liền bắt đầu với các tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Vừa xem, chúng em vừa phá cỗ tưng bừng. Bạn nào cũng vui cười tít hết cả mắt. Đặc sắc nhất, là tiết mục múa lân do các anh chị ở Đoàn kịch thành phố biểu diễn. Chao ôi, những chú lân nhảy lên bục rồi chạy lượn sóng vòng quanh mới tuyệt làm sao. Mỗi khi chú thực hiện thành công một động tác khó, em và các bạn liền vỗ tay reo hò. Bầu không khí thật sôi động và náo nhiệt. Đêm hội trăng rằm do trường tổ chức có nhiều điểm khác với những lần em tham gia ở tiểu khu. Nhưng nó thực sự rất vui và thú vị. Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời và mới lạ với em.

Bài mẫu 3

Sau tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, bài hát quen thuộc Nối vòng tay lớn vang lên từ loa trường. Đó là tín hiệu nhắc chúng em nhanh chóng chỉnh sửa trang phục và xuống sân trường tập trung, chuẩn bị tập bài thể dục giữa giờ. Hôm nay là buổi tập với bài thể dục mới đầu tiên, nên sẽ có ba thầy cô giáo tập mẫu ở trên bục cho chúng em tập theo. Sau khi tất cả mọi người đã vào hàng, đứng thẳng thì bài thể dục bắt đầu. Từng động tác tay, chân, lưng đều được hướng dẫn cụ thể để chúng em làm theo. Nhưng vì còn khá lạ lẫm, nên có bạn quýnh hết cả tay chân mà vẫn không theo kịp. Có bạn khi đưa tay lên thì vạt áo tuột ra khỏi lưng quần. Có bạn lúc đá chân thì tuột mất cả giày. Tuy rất buồn cười nhưng ai cũng cố gắng nghiêm túc tập theo thầy cô, để lớp không bị sao đỏ trừ điểm. Khi tiếng nhạc kết thúc, thầy Tổng phụ trách bước ra nhận xét chung về bài tập thể dục vừa rồi, sau đó cho chúng em giải tán, tự do vui chơi.

Bài mẫu 4

Hôm nay, trường em đã tổ chức thành công lễ hội mùa xuân với sự tham gia của tất cả các lớp học trong trường. Mỗi lớp học đều có một gian hàng được trang trí đẹp mắt, bày bán các sản phẩm do chính các em thực hiện như bánh trưng, mứt, bánh chưng, rau câu, nước trái cây, trang trí hoa tươi, đồ handmade,... Đặc biệt, lớp em cũng không phải ngoại lệ, cũng có một gian hàng đầy màu sắc, bày bán các đồ dùng trang trí cho ngày Tết như bóng bay, đèn lồng, pháo giấy,... Các bạn học sinh trong lớp em đã cố gắng nghĩ ra các ý tưởng sáng tạo, độc đáo để thu hút khách hàng đến mua hàng của mình. Họ đã đổ hết tâm huyết vào từng sản phẩm, từng chi tiết để làm nên một gian hàng thật lung linh và ấn tượng. Buổi sáng trời nắng đẹp, không khí trong lành, các bạn học sinh nô nức bày tỏ niềm hạnh phúc và phấn khởi khi thấy đông đảo khách hàng đến mua hàng tại gian hàng của lớp mình. Bạn nào cũng rất nhanh nhẹn, nhiệt tình giới thiệu các sản phẩm của lớp cho khách hàng. Điều này đã khiến cho không khí tại gian hàng của lớp em thêm phần ấm áp và sôi động. Mặc dù số tiền thu được từ việc bán hàng không lớn nhưng chúng em đã rất vui mừng và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào việc giúp đỡ các bạn học sinh nghèo ở vùng cao. Bằng tấm lòng nhân ái và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, chúng em đã góp phần giúp đỡ cho các bạn có cơ hội được học tập và phát triển tốt hơn. Chắc chắn rằng, lễ hội mùa xuân năm nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với các em và tất cả các bạn.

Bài mẫu 5

Vào ngày hội thể thao ở trường, em đã đăng kí tham gia chơi trò cướp cờ. Em cùng ba bạn khác trong lớp xếp thành một đội và đánh số thứ tự từ một đến bốn. Theo hiệu lệnh của trọng tài, khi đọc đến số nào, thì những người đánh số đó của các đội sẽ lao về phía trước để cướp cờ. Nhờ có lợi thế nhanh nhẹn, mà em đã nhiều lần thành công ghi điểm cho đội mình. Tuy cuối cùng lớp em không dành được giải nhất, nhưng em vẫn rất vui vì đã cùng các bạn chơi hết mình.

Bài mẫu 6

Giờ ra chơi, em thường chơi bắn bi với các bạn ở góc sân trường. Chúng em mỗi người có một hộp bi nhỏ nhiều màu sắc để cùng chơi với nhau. Luật chơi thì mỗi hôm chúng em sẽ lại thay đổi một chút sao cho thật là thú vị. Cảm giác tập trung để bắn trúng một viên bi ở xa, và cả sự phấn khởi khi vừa bắn được một đường bi khó khiến me rất vui. Hôm nào sau khi chơi xong, em cũng cảm thấy rất vui và thích thú.

Bài mẫu 7

Chiều nay, lúc tan học, em đã cùng các bạn chơi trò nhảy dây trên sân trường. Dây là do chúng em tự đan từ một rổ dây chun nhỏ, vừa dài lại dai và bền chắc. Hai bạn sẽ giữ dây, bạn còn lại sẽ nhảy ở giữa. Cứ thế, chúng em luân phiên đổi vị trí cho nhau. Sau một hồi nhảy dây, chúng em trở về nhà trong sự vui vẻ và khỏe khoắn vì được vận động thoải mái.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí