Viết đoạn văn tả hoạt động hoặc thói quen của vật nuôi trong nhà mà em thích lớp 4>
Là một chú chó đang tuổi ăn tuổi lớn, Milu khá là nghịch ngợm. Hằng ngày, việc mà chú ta thích nhất chính là rong ruổi khắp ngõ ngách của xóm. Phía sau vườn nhà, thật dễ dàng để tìm thấy những cái hố nhỏ do chú ta đào ra rồi lấp lại.
Bài mẫu 1
Đoạn văn tả con chó
Là một chú chó đang tuổi ăn tuổi lớn, Milu khá là nghịch ngợm. Hằng ngày, việc mà chú ta thích nhất chính là rong ruổi khắp ngõ ngách của xóm. Phía sau vườn nhà, thật dễ dàng để tìm thấy những cái hố nhỏ do chú ta đào ra rồi lấp lại. Đặc biệt, Milu còn rất khoái trò dấu dép của cả nhà. Hễ ai để dép ở bậc thềm, chú ta sẽ liền trộm một chiếc đem ra chuồng giấu. Nếu bị mắng, chú ta sẽ nằm sụp xuống, lấy tay vòng lên che mõm, chỉ để lộ đôi mắt to tròn long lanh tỏ ra vô tội. Chỉ cần vậy là em liền mềm lòng, không nỡ mắng chú ta. Ngoài những lúc như vậy, thì Milu ngoan lắm.
Bài mẫu 2
Đoạn văn tả con vịt
Ở trên bờ, chú đi lại rất chậm chạp, thế nhưng khi xuống nước, chú bay rất nhanh giống như một chiếc thuyền đang lướt trên mặt nước. Thỉnh thoảng, chú lại chổng ngược đuôi lên trời, đầu cắm xuống nước đế bắt mồi. Khi ăn no, chú vươn mình vỗ đôi cánh phành phạch, miệng kêu “cạc, cạc...”. Sau một hồi rỉa lông, chú lạch bạch đi lại trên bờ, đuôi ngúc ngoắc trông thật buồn cười. Chợt mắt chú sáng rực lên, hình như chú đã phát hiện thấy một con cá đang bơi. Chú lật đật sà xuống đầm, đôi chân bơi nhanh, đẩy thân mình lướt trên mặt nước và cặp ngay con cá con vào mỏ. Sau đó, chú xốc mấy cái rồi nuốt chửng con cá vào bụng.
Bài mẫu 3
Đoạn văn tả con hổ
Vào khoảng tám giờ sáng, chú hổ bắt đầu ra khỏi chuồng để đi lại trong khu vực sân hồ của mình. Nhiều du khách đứng bên ngoài kính dày trầm trồ khi thấy chú hổ xuất hiện, nhưng chú chẳng quan tâm gì. Chú hổ cúi thấp người xuống để duỗi lưng, rồi tiến đến bên hồ uống nước. Thỉnh thoảng, chú dừng lại liếm mép và dùng chân trước vuốt vuốt bộ râu như một chú mèo lớn đang rửa mặt. Sau đó, chú đi sát bức tường kính, áp người vào khiến mọi người bất ngờ và lùi lại. Chú vẫy đuôi, nghiêng đầu như đang khoe khoang rồi trở lại hồ. Lần này, chú không uống nước mà nằm xuống bãi cỏ, chống bốn chân lên trời và lim dim mắt ngủ ngon lành.
Bài mẫu 4
Đoạn văn tả con thỏ
Con thỏ trắng nhà em có bộ lông trắng muốt như bông, mềm mại và sạch sẽ. Mỗi buổi sáng, thỏ thường nhảy quanh chuồng như đang chờ em mang rau và cà rốt đến. Khi ăn, nó dùng hai chân trước giữ chặt miếng cà rốt rồi gặm từng chút một, trông rất đáng yêu. Thỏ rất thích ăn rau xanh, nhất là rau cải và rau muống. Ăn no, nó thường nằm cuộn tròn trong góc chuồng, hai tai dài cụp xuống, đôi mắt lim dim như đang ngủ ngon lành. Thỏ còn có thói quen dùng hai chân dụi dụi lên mõm để rửa mặt mỗi ngày. Khi em mở chuồng cho thỏ ra sân chơi, nó chạy nhảy tung tăng khắp nơi và đôi khi còn rúc vào lòng em.
Bài mẫu 5
Đoạn văn tả con lợn
Quê ngoại có rất nhiều loại vật nuôi trong nhà, nhưng có lẽ em thích nhất là chú lợn. Chú lợn rất ham ăn và ham ngủ nên chả mấy chốc chú lớn nhanh như thổi. Mỗi khi nghe thấy có tiếng bước chân người đến gần là chú lại vùng dậy, nghển cổ kêu ụt ịt, cọ mõm vào thanh xà cửa chuồng ra vẻ đòi ăn. Khi thức ăn đổ đầy vào máng chú vục mõm vào ăn ngon lành, vừa ăn vừa kêu ụt ịt ra chiều thích thú lắm. Bình thường chú chỉ ăn 2 bữa một ngày, sáng và chiều, thỉnh thoảng bác em cho chú ăn thêm rau muống. Chú rất thích ăn rau muống. Mỗi lần về quê em thường đi hái rau muốn rồi vứt cho chú ăn. Chú rau rau ráu một cách ngon lành làm em cũng thấy rất vui. Ăn xong chú lại lặc lè quay vào trong một góc rồi nằm xuống lim dim.
Bài mẫu 6
Đoạn văn tả con gà trống
Mỗi sáng sớm, gà trống lại cất tiếng gáy vang “ò ó o”. Khi tiếng gáy cất lên là lúc mọi người thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cụ già ở nhà. Tiếng gáy của chú như chiếc đồng hồ báo thức thật hữu hiệu. Sau đó, nó đi quanh sân tìm thức ăn, dùng mỏ bới đất để tìm sâu, giun. Trong ngày, ngoại trừ lúc ăn ra thì chú ta luôn đi một mình chứ chẳng tụ tập với mấy chú gà khác. Lúc rảnh, gà trống thường rỉa lông hoặc đứng trên bờ rào ngẩng cao đầu như đang canh giữ sân nhà.
Bài mẫu 7
Đoạn văn tả con trâu
Buổi sáng, trâu dậy sớm theo bác cả ra đồng làm việc. Hôm nay là vụ mùa thu hoạch, nên nó cũng bận rộn hơn. Trâu kéo cả một chiếc xe lớn, đủng đỉnh tiến về cánh đồng. Trong khi mọi người chất lúa lên xe, chú đủng đỉnh ngắm nhìn trời đất, thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi ra chiều thảnh thơi lắm. Nhưng ngay khi nhận được lệnh từ bác cả, chú lập tức vào trạng thái làm việc. Cả cái xe chất đầy lúa lên thành ngọn, mà chú kéo đi phăm phăm, liền một mạch về đến nhà. Chờ bác cả chất lúa vào góc sân xong, nó lại chở bác ra ruộng, cứ thế lặp đi lặp lại những công việc đó cho tới khi trời tối mịt. Lúc này, nó cũng đã thấm mệt, mắt lim dim như muốn ngủ, nhưng vẫn cố nhai rơm, cỏ để còn lấy sức cho những ngày làm việc sắp tới.


Các bài khác cùng chuyên mục
- Viết đoạn văn tả hoạt động hoặc thói quen của một con vật sống trong môi trường tự nhiên mà em thích lớp 4
- Viết đoạn văn tả hoạt động hoặc thói quen của vật nuôi trong nhà mà em thích lớp 4
- Viết đoạn văn tả hoạt động hoặc đặc điểm ngoại hình của con vật mà em yêu thích lớp 4
- Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật lớp 4
- Tổng hợp các cách kết bài cho bài văn miêu tả con vật lớp 4
- Viết đoạn văn tả hoạt động hoặc thói quen của một con vật sống trong môi trường tự nhiên mà em thích lớp 4
- Viết đoạn văn tả hoạt động hoặc thói quen của vật nuôi trong nhà mà em thích lớp 4
- Viết đoạn văn tả hoạt động hoặc đặc điểm ngoại hình của con vật mà em yêu thích lớp 4
- Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật lớp 4
- Tổng hợp các cách kết bài cho bài văn miêu tả con vật lớp 4