Viết đoạn văn miêu tả một bộ phận của cây mà em đã quan sát lớp 4>
Cây bàng đã trở thành người bạn thân thiết gắn bó với tuổi thơ của chúng em suốt những năm tháng đến trường. Là loài cây thân gỗ, bàng mọc thẳng, hiên ngang giữa sân trường như một người lính canh vững chãi.
Bài mẫu 1
Cây bàng đã trở thành người bạn thân thiết gắn bó với tuổi thơ của chúng em suốt những năm tháng đến trường. Là loài cây thân gỗ, bàng mọc thẳng, hiên ngang giữa sân trường như một người lính canh vững chãi. Thân nó to lớn, lớp vỏ nâu thẫm sần sùi, có thể quàng qua bằng cánh tay của chúng em. Những vết gồ ghề trên vỏ như những vết sẹo minh chứng cho bao lần thời tiết khắc nghiệt chạm đến nó. Vào mùa hạ, cây vươn cao, đón lấy từng tia nắng rực rỡ. Sang thu, vỏ bắt đầu khô lại, lá rụng dần như chia tay trong tiếc nuối. Đến đông, cây đứng trơ trọi giữa cái lạnh buốt giá, như đang kiên cường chịu đựng. Khi xuân sang, bàng lại khoác lên mình sức sống mới: những chồi non đâm trồi, lá xanh mơn mởn, và cả thân cây như đung đưa, mỉm cười chào đón mùa xuân.
Bài mẫu 2
Lá cây xoài khi mới nhú chỉ nhỏ bằng ngón tay út, mang màu đỏ nâu óng ánh như được phủ lớp sơn bóng dưới ánh nắng mặt trời. Lúc còn non, lá có mùi thơm dịu nhẹ, vị chua chát thanh thanh rất ngon nếu ăn kèm với các món cuốn. Sau vài tuần, lá xoài dần lớn lên, có thể to gấp năm, sáu lần ban đầu. Khi ấy, màu đỏ nâu chuyển sang màu xanh đậm, lớp bóng mượt cũng không còn nữa. Lá xoài trưởng thành không phẳng lì mà uốn cong nhẹ theo sống lá ở giữa. Nhờ đặc điểm đó, mỗi khi trời mưa hay được tưới, nước có thể đọng lại nhiều trên mặt lá hơn so với các loại cây khác.
Bài mẫu 3
Từ xa nhìn lại, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ phủ đầy màu xanh lấp ló sắc đỏ. Thân cây to, màu nâu sẫm, xù xì với những u bướu nổi rõ. Đến gần hơn, em thấy những chiếc rễ ngoằn ngoèo bò uốn lượn trên mặt đất như những con rắn nhỏ. Lá phượng thay đổi theo từng mùa. Vào mùa đông, cây rụng hết lá, để lộ những cành khẳng khiu trông như bàn tay gầy guộc đang vươn ra níu giữ thời gian. Khi xuân về, những hạt mưa phùn nhẹ nhàng đánh thức mầm xanh bé xíu đang giấu mình trong cành. Chỉ qua một đêm, phượng như khoác lên mình tấm áo mới xanh non mát mắt. Lá xanh chưa được bao lâu, cây đã bắt đầu kết nụ. Những nụ phượng nhỏ nhắn, trắng tinh, tròn tròn như chiếc cúc áo, kết thành từng chùm xinh xắn. Mùa hè đến, phượng bừng nở rực rỡ. Mỗi bông có năm cánh mỏng, đỏ thắm, như những ngọn lửa nhỏ cháy lên giữa sân trường. Hương phượng rất riêng, chỉ những học trò như chúng em mới cảm nhận được – mùi hương gợi nhớ kỷ niệm, gợi nhớ cả một thời áo trắng. Giữa cái nắng hè chói chang, còn gì vui hơn khi được nô đùa dưới tán cây phượng râm mát cùng bạn bè thân yêu!
Bài mẫu 4
Cây sắn là một loại cây lấy củ, vì thế rễ của nó chính là phần củ nằm sâu dưới lòng đất. Phần thân cây mọc trên mặt đất không quá to, chỉ dày bằng hai đến ba ngón tay chụm lại. Thế nhưng, ẩn mình dưới lớp đất ấy lại là một bộ rễ đặc biệt, những củ sắn to và dài, mọc thành từng chùm quanh gốc. Củ sắn có củ ngắn chừng một gang tay, có củ dài đến bằng cả bắp chân dưới của người lớn. Vỏ ngoài của củ dày, có màu nâu sẫm, đôi khi còn bám những sợi râu trắng nhỏ li ti. Bên trong lớp vỏ là phần ruột trắng tinh, giòn và chắc. Khi được luộc chín, củ sắn trở nên mềm, có vị bùi, béo, thơm ngon chẳng kém gì củ khoai lang.
Bài mẫu 5
Đa phần các loại cây trái đều được trồng để lấy quả cho người ăn. Riêng cây mía hiến hết thân nó cho con người sử dụng. Thân mía trông giống thân tre nhưng nhỏ hơn, có nhiều đốt ngắn, bên trong đặc ruột và chứa nhiều nước ngọt. Nước mía có màu vàng chanh, tươi mát. Mía mây thì ngọt thanh, thân mềm nên dễ nhai. Mía đường có vỏ màu vàng ngà, phủ một lớp phấn trắng và thân rất cứng, thường được dùng để ép lấy nước nấu đường. Còn mía tím có màu tím sẫm như lá cẩm, ruột mềm, ngọt và được dùng trong các bài thuốc mát hay để róc vỏ ăn trực tiếp. Mỗi lần mẹ đi chợ về, những khúc mía chừng ba đốt lại trở thành món quà quê tuyệt vời, làm lũ trẻ chúng em thích mê. Mía có thân thẳng, cao từ một mét rưỡi đến hai mét, mang trong mình vị ngọt dịu dàng mà thiên nhiên ban tặng, góp phần làm cho cuộc sống con người thêm tươi mát, ngọt lành.


Các bài khác cùng chuyên mục
- Viết đoạn văn tả một bộ phận của cây thay đổi ở những thời điểm khác nhau lớp 4
- Viết đoạn văn miêu tả một bộ phận của cây ở thời điểm nhất định lớp 4
- Viết đoạn văn tả đặc điểm nổi bật của một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở lớp 4
- Viết đoạn văn miêu tả một bộ phận của cây mà em đã quan sát lớp 4
- Lập dàn ý cho bài văn tả cây cối lớp 4
- Viết đoạn văn tả một bộ phận của cây thay đổi ở những thời điểm khác nhau lớp 4
- Viết đoạn văn miêu tả một bộ phận của cây ở thời điểm nhất định lớp 4
- Viết đoạn văn tả đặc điểm nổi bật của một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở lớp 4
- Viết đoạn văn miêu tả một bộ phận của cây mà em đã quan sát lớp 4
- Lập dàn ý cho bài văn tả cây cối lớp 4