Viết bài văn miêu tả một con vật mà em đã quan sát trên tivi hoặc trong phim ảnh lớp 4>
Em rất yêu thích chương trình "Thế giới động vật”. Hôm nay chương trình ấy giới thiệu hình ảnh và tập tính sống của chim đại bàng. Đại bàng còn gọi là chim ưng là một loài chim săn mồi cỡ lớn. Đại bàng loại lớn có chiều dài cơ thể hơn một mét nặng bảy ki-lô-gam.
Dàn ý chi tiết
1. Mở bài: Giới thiệu về con vật mà em muốn miêu tả
- Em nhìn thấy con vật đó trong chương trình, bộ phim… nào trên tivi?
- Con vật đó thuộc loài nào?
- Em có cảm xúc, ấn tượng như thế nào trong lần đầu tiên gặp con vật đó?
2. Thân bài:
- Miêu tả đặc điểm ngoại hình của con vật:
+ Nêu các đặc điểm về kích thước của con vật đó (chiều cao, chiều dài, cân nặng…)
+ Bộ lông/Lớp da/Lớp vảy của con vật có đặc điểm gì về màu sắc, độ dày, công dụng với cơ thể con vật?
+ Phần đầu của con vật có kích thước như thế nào?
+ Tả một số bộ phận nổi bật ở đầu của con vật như sừng, trán, mõm, răng, lưỡi, mũi, tai…
+ Phần lưng, bụng của con vật có đặc điểm gì nổi bật không?
+ Đuôi của con vật đó có độ dài như thế nào?
+ Con vật có mấy cái chân (hoặc đuôi)? Miêu tả kích thước và công dụng của bộ phận đó với con vật.
- Miêu tả hoạt động của con vật:
+ Trong chương trình tivi em xem, con vật đó thực hiện những hoạt động gì?
+ Các hoạt động đó là do bản năng, sở thích của con vật hay do con người hướng dẫn và yêu cầu làm theo?
+ Khi làm các động tác đó, con vật có cảm thấy khó khăn hay vất vả không? Nó có cần làm lại nhiều lần không?
+ Em cảm thấy như thế nào khi quan sát các hành động đó của con vật?
3. Kết bài: Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho con vật mà mình vừa miêu tả
Bài văn siêu ngắn Bài mẫu 1
Em rất yêu thích chương trình "Thế giới động vật”. Hôm nay chương trình ấy giới thiệu hình ảnh và tập tính sống của chim đại bàng.
Đại bàng còn gọi là chim ưng là một loài chim săn mồi cỡ lớn. Đại bàng loại lớn có chiều dài cơ thể hơn một mét nặng bảy ki-lô-gam. Nó có cái đầu lớn như quả đấm của võ sĩ quyền anh. Bộ lông của đại bàng là một áo choàng đẹp: lông đầu màu trắng ngà hơi pha màu kem sữa, lông mình và lông cánh màu đen, lông ngực và lông bụng của đại bàng màu trắng. Mắt của đại bàng to, hơi xếch, có màu do cam viền quanh con người rất đẹp. Mỏ của nó cứng, màu nâu khoằm xuống. Sải cánh của đại bàng dài từ một mét rưỡi đến hai mét. Đại bàng thường làm tổ trên núi cao hoặc cây cao. Tổ của chúng rất lớn và mỗi năm chúng lại tha về tổ nhiều cành cây mới để làm cho tổ kiên cố hơn trước. Đại bàng có dáng đẹp và uy dũng. Nó là loài chim săn mồi giỏi, thường được thợ săn nuôi và huấn luyện để bắt mồi. Đại bàng biểu tượng cho sức mạnh và lòng can đảm, tầm nhìn xa và sự bất tử. Nó được coi là vua của không trung và sứ giả của vị thần lối cao. Vì thế hình ảnh đại bàng được dùng đế làm huy hiệu cho một số lực lượng như Trung tâm rình báo Mỹ. Đại bàng là chúa tể các loài chim giống như hổ là chúa sơn lâm của rừng sơn vậy.
Em rất thích chim đại bàng. Em ao ước lớn lên em cũng mạnh mẽ, bay cao và bay xa trên con đường sự nghiệp như chim đại bàng bay giữa không trung vậy.
Bài văn siêu ngắn Bài mẫu 2
Thứ bảy tuần qua, bố mẹ về quê thăm ngoại. Sau khi dùng nữa sáng do mẹ chuẩn bị sẵn, em vào xem ti vi. Chương trình của kênh thế giới loài vật đã làm em thấy thật thích thú.
Lần đầu tiên em được thấy một kẻ săn mồi ngộ nghĩnh đến thế. Loài chồn núi có tên khoa học không nhớ nổi này có dáng vóc như con sóc, nhỏ hơn thỏ. Thế mà lại săn thỏ đấy. Theo bình luận của người dẫn chương trình thì chúng săn mồi bằng phương pháp thôi miên. Tức là khiến con mắt bị say và mất khả năng tự vệ. Chồn núi dùng bốn chân ngắn và nhỏ như chân chuột đi qua đi lại trước mặt con mồi; sau đó nhảy thẳng người lên, kể cả chiếc đuôi cũng thẳng. Toàn thân chú như một vệt chớp loằng ngoằng màu xám chờn vờn trước cặp mắt đờ đẫn, ngơ ngác của con thỏ. Hình như chưa đúng lúc đế tiêu diệt con mồi. Chú ta còn trổ tài xiếc: chống hai chân trước, đưa hai cân sau và chiếc đuôi chổng lên trời, lộn cả thân hình tạo thành một vòng tròn. Cứ thế chồn ta ra chiêu. Thú thật rằng nhờ em nhìn qua ti vi, chứ nếu nhìn gần em cũng sẽ bị cuốn hút vào trò nhào lộn ấy mà phải chóng cả mặt. Cuối cùng, điều phải đến đã đến. Cả thân mình con thỏ như nhũn ra, ngã khuỵu xuống. Nhanh như chớp, con chồn lao nhanh về phía con mồi, há to miệng ra và ngoạm ngay cổ con thỏ rồi tha đi.
Em vô cùng thích thú với những hình ảnh có thật và sống động mà người thực hiện chương trình đã cung cấp.
Bài tham khảo Bài mẫu 1
Chiều hôm qua, khi xem thế giới động vật, lần đầu tiên em nhìn thấy và biết đến một loài động vật rất thú vị. Đó chính là loài lửng mật.
Chúng được giới thiệu là loài động vật thuộc học chồn và khi trưởng thành có thể cao đến 30cm. Trên màn hình, chú lửng mật xuất hiện với dáng vẻ chạy linh hoạt giữa đồng cỏ. Nó có phần thân dài, to, chiếm hầu hết diện tích của cơ thể. Cái đầu thì tròn và nhỏ bằng phần khổ nên trông khá hài hước. Khuôn mặt có nó hơi dẹt, với vùng trán bằng phẳng, đôi mắt to tròn, cái mũi đen ngắn hơi hếch lên. Hai cái tai của lửng mật nằm ngang bên khuôn mặt, chứ không nằm trên đỉnh đầu nên nhìn nó cứ như là bị hói. Đuôi của chú ta cũng khá to nhưng không dài, mọc liền từ thân với phần gốc bự, giống như đuôi của cá sấu. Trái ngược với phần thân dài, chân của lửng mật khá ngắn. Chân của nó to, phần bàn chân khá bự và có các móng vuốt dài. Đặc biệt, chân trước của nó dài dài hơn chân sau, khiến cho dáng vẻ khi chạy bộ trông rất buồn cười. Thế nhưng điều em ấn tượng nhất lại là bộ lông của nó cơ. Lông lửng mật dày và mượt, nhưng sự phân chia màu sắc lại khá kì lạ. Nếu các con vật hoang dã khác có phần lông trên lưng sẫm màu để dễ lẩn trốn, còn lông ở dưới bụng màu trắng nổi bật. Thì lửng mật lại có lông toàn thân đen bóng, nhưng riêng từ trán kéo dài qua mặt lưng đến chóp đuôi lại là màu trắng vô cùng nổi bật. Điều đó khiến cho việc ngụy trang hay lẩn trốn thật khó khăn với loài này. Nhưng thật ra cũng không quan trọng lắm. Bởi loài lửng mật có thể xem như một “tay anh chị” trong giới tự nhiên. Với khả năng kháng độc cùng bộ lông dày, trơn trượt cùng tính cách lì lợm, ngang tàng. Con vật này sẵn sàng khiêu chiến với cả báo và sư tử, hay bắt cả các con rắn độc. Sự lì lợm và kiên trì bám víu, quấy phá kẻ địch của nó đã khiến các loài khác mệt mỏi và e dè. Thành ra, những chú lửng mật trở nên ngang tàng đến lạ kì.
Xem tivi, em thấy ấn tượng và thích thú với chú lửng mật lắm. Em thật mong rằng sẽ sớm được nhìn thấy chú ở ngoài đời thực.
Bài tham khảo Bài mẫu 2
Mỗi lần em xem chương trình Thế giới động vật, em lại rất hay gặp hình ảnh những chú gấu. Ban đầu em thấy gấu có vẻ đáng sợ, nhưng càng xem em lại càng thấy chúng hiền lành và dễ thương vô cùng.
Gấu có thân hình to lớn và rất khỏe mạnh. Từ chân, bụng đến ngực, chỗ nào trên cơ thể gấu cũng nở nang, vạm vỡ như một người vệ sĩ. Khi đi, gấu trông giống như một khối thịt đen tròn lẳn với bốn chân ngắn ngủn. Cái đầu của gấu gắn vào thân bằng một chiếc cổ rất to. Mặt gấu hơi giống hình tam giác, mõm dài như mõm chó. Vì béo nên mắt gấu nhỏ tí, trông như đang lim dim, khiến gấu có vẻ lười biếng, chậm chạp.
Gấu đi chậm, đôi khi đang đi lại đứng thẳng bằng hai chân sau. Lúc ấy, hai chân trước giơ lên khua khua như giữ thăng bằng, trông thật ngộ nghĩnh. Gấu còn biết trèo lên trụ cao ở giữa chuồng. Nó bám chân vào cột và trèo lên từ từ nhưng rất chắc chắn. Khi đã lên tới chỗ ngồi, gấu ngồi gọn gàng và nhìn xa xăm bằng ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Người ta bảo rằng gấu rất thích ăn mật ong, nhưng trong chuồng thì chỉ có trái cây. Có khi khách xem ném cho gấu vài quả chuối. Dù đang nằm lim dim, gấu cũng bật dậy rất nhanh để giơ tay bắt lấy. Nếu bắt trượt, nó sẽ từ từ leo xuống nhặt rồi lại leo lên như không có gì xảy ra. Gấu làm gì cũng chậm rãi, bình tĩnh, như thể chẳng hề sợ ai. Với bộ lông đen bóng, dày như thép và làn da chắc chắn, gấu giống như một pháo đài kiên cố.
Nhìn chú gấu hiền lành trong chuồng, em lại tưởng tượng ra những con gấu sống giữa rừng xanh. Ở nơi đó, gấu thực sự là một chiến binh dũng cảm và oai phong của thiên nhiên hoang dã.
Bài tham khảo Bài mẫu 3
Vào một buổi tối, em được xem chương trình “Thế giới động vật” trên ti vi. Chương trình hôm đó giới thiệu về cuộc sống của loài hổ trong rừng. Đây là lần đầu tiên em được quan sát hổ một cách rõ ràng và đầy thú vị đến vậy.
Con hổ trong chương trình có thân hình rất to lớn, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Nó được gọi là “chúa sơn lâm” bởi vì hổ là loài vật rất mạnh mẽ, dũng cảm và oai phong. Khi hổ gầm, âm thanh vang dội cả khu rừng, khiến muôn loài phải khiếp sợ. Bốn chân của hổ tuy không dài nhưng lại cực kỳ chắc khỏe. Nhờ vậy, hổ có thể chạy nhanh, nhảy xa và dễ dàng tóm lấy con mồi. Trong cảnh săn mồi mà em xem được, hổ đã dùng đôi chân khỏe cùng móng vuốt sắc nhọn để bắt được một con linh dương. Nó vờn con mồi đến khi con vật không còn sức chống cự mới bắt đầu ăn thịt.
Hổ khoác trên mình một bộ lông tuyệt đẹp. Toàn thân nó có màu vàng cam nổi bật với những vằn đen xen kẽ đều đặn từ đầu đến đuôi. Ở phần cổ và bụng, lông của hổ có màu trắng, nhìn rất nổi bật và đẹp mắt. Em thấy bộ lông của nó giống như chiếc áo khoác vằn vện rất đặc biệt mà không loài vật nào có. Đôi mắt của hổ rất tinh anh. Dù trong bóng tối, nó vẫn có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Khi rình mồi, hổ khép hờ đôi mắt, tập trung quan sát con mồi từng cử động nhỏ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhờ vậy, hổ trở thành một trong những loài săn mồi giỏi nhất trong rừng. Hổ còn có những chiếc răng nanh trắng sáng, sắc như kim. Đó là vũ khí lợi hại giúp nó cắn và xé thịt con mồi. Trên bàn chân của hổ là những móng vuốt cong và sắc, vừa để tấn công vừa giúp hổ leo trèo, di chuyển dễ dàng trong rừng sâu.
Xem xong chương trình, em hổ rất mạnh mẽ và oai phong. Em mong rằng một ngày nào đó em sẽ được tận mắt nhìn thấy hổ ngoài đời thật, không phải qua ti vi nữa.
Bài tham khảo Bài mẫu 4
Vào tối thứ năm tuần trước, sau bữa cơm tối ấm cúng, cả gia đình em quây quần bên chiếc tivi để xem chương trình “Thế giới động vật”. Ai nấy đều háo hức vì hôm nay chương trình sẽ giới thiệu về một loài chim vô cùng đặc biệt – đó là chim két.
Chim két là loài chim được nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài sặc sỡ cùng trí thông minh đáng kinh ngạc. Người ta thường nuôi két trong những chiếc lồng rộng rãi bằng tre hoặc kim loại, đặt ở nơi thoáng mát để dạy chúng nói tiếng người. Ban đầu, em cứ nghĩ rằng chỉ con người mới biết nói, vậy mà loài chim nhỏ bé ấy lại có thể bắt chước lời nói một cách trôi chảy và rõ ràng, khiến em vô cùng kinh ngạc.
Chú chim két có thân hình nhỏ nhắn, chỉ lớn hơn cổ tay em một chút. Cái đầu tròn xinh xinh như quả chanh, nổi bật với chiếc mỏ đỏ cong cong và chắc khỏe. Đôi mắt tròn xoe của nó luôn đảo qua đảo lại, sáng long lanh như hai giọt nước, toát lên vẻ nhanh nhẹn, thông minh. Trên đầu nó có một chỏm lông nhỏ dựng lên như chiếc mũ nhỏ, khiến chú trông rất đáng yêu. Toàn thân két phủ một lớp lông mượt mà, óng ánh sắc xanh biếc như màu của viên ngọc. Cánh và đuôi của chú dài, thon, khi xòe ra trông vừa mềm mại lại vừa duyên dáng. Mỗi lần chú vỗ cánh hay nghiêng người, lớp lông ấy óng lên dưới ánh sáng như một dải lụa xanh kỳ diệu. Không giống như những loài chim thường hay bay nhảy, chú két này khá điềm tĩnh. Nó đứng yên trên thanh gỗ trong lồng, hai chân bám chắc, thi thoảng cúi đầu mổ hạt hoặc rúc vào cánh ngủ gật.
Điều thú vị nhất là khi có người bước vào phòng, két sẽ quan sát thật kỹ. Nếu là người quen, chú rộn ràng kêu lên như chào hỏi, còn nếu là người lạ, chú cảnh báo ngay bằng giọng nói lanh lảnh: “Có khách! Có khách!”. Tiếng kêu ấy khiến ai nghe cũng phải bật cười vì quá giống lời của con người. Ngoài nói chuyện, chú két cũng rất biết “giao tiếp” bằng cách cúi đầu, lắc mình hoặc chớp mắt liên tục. Thức ăn của két rất đơn giản – chỉ là các loại hạt như ngô, đậu, thêm chút rau xanh hay chuối chín là đủ để chú ăn no cả ngày.
Dù chỉ là lần đầu tiên được nhìn thấy chú két qua màn ảnh, em đã vô cùng yêu mến loài chim này. Em ước một ngày nào đó sẽ có thể nuôi một chú két thông minh như vậy trong nhà.
Bài tham khảo Bài mẫu 5
Trong bộ phim điện ảnh em vừa xem, ngoài những nhân vật chính hấp dẫn và cuốn hút, thì có một nhân vật đặc biệt khiến em không thể rời mắt – đó là một chú ngựa trắng tuyệt đẹp. Từ trước đến nay, em chưa từng thấy chú ngựa nào ngoài đời, nên khi nhìn thấy chú ngựa này trên màn ảnh, em thực sự vô cùng thích thú và ngỡ ngàng.
Chú bạch mã ấy có vóc dáng cao lớn. Toàn thân chú ngựa phủ một lớp lông trắng muốt, mượt mà và sáng lấp lánh như tuyết đầu mùa. Cái đầu ngựa to, trán phẳng, mõm dài và thanh. Đôi tai nhỏ dựng đứng trông rất oai vệ, lúc nào cũng vểnh lên như đang lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Đôi mắt của chú tròn to, đen láy và long lanh như hai hòn bi ve, ánh lên vẻ hiền lành nhưng kiêu hãnh. Mõm của ngựa dài, môi dày, hàm răng đều tăm tắp khác hẳn các loài vật khác có răng nanh sắc nhọn. Đặc biệt nhất là chiếc bờm dài mềm mại màu trắng ngà chạy dọc theo cổ, được chải chuốt gọn gàng và còn được gắn thêm những sợi tua rua óng ánh, tạo nên vẻ lộng lẫy như một vị hoàng tử của đồng cỏ.
Phần cổ ngựa cao và nở nang, nối liền với tấm lưng rộng và bằng phẳng – rất thích hợp cho việc cưỡi ngựa. Trên lưng chú khoác một tấm khăn dày thêu hoa văn Ba Tư rực rỡ, khiến chú ngựa càng thêm nổi bật giữa khung cảnh huyền ảo. Bốn chân ngựa dài và khỏe, với bộ móng đen nhánh, bóng loáng như đi giày da. Chiếc đuôi dài mảnh như một dải lụa, phần chóp còn được tết và buộc nơ, trông duyên dáng không khác gì một nàng công chúa.
Chú ngựa trắng ấy xuất hiện từ làn sương mờ ảo trong khu rừng cổ tích. Ban đầu, chú nhẹ nhàng bước đi, chiếc đuôi lắc nhẹ theo từng nhịp chân. Sau đó, khi gió thổi mạnh hơn, chú bắt đầu phi nước đại. Bốn vó ngựa tung ra mạnh mẽ, dứt khoát, bờm ngựa tung bay về phía sau như sóng lụa, khiến em có cảm giác chú đang bay lướt trên không trung. Cảnh tượng ấy khiến em phải trầm trồ liên tục, vừa ngỡ ngàng vừa thích thú.
Xem xong bộ phim, hình ảnh chú ngựa trắng ấy vẫn còn in đậm trong trí tưởng tượng của em. Em thầm mong chú ngựa ấy ngoài đời thực cũng có thể sống tự do, vui vẻ và hạnh phúc như trên màn ảnh.


- Viết bài văn miêu tả một con vật mà em từng nuôi hoặc từng nhìn thấy và có ấn tượng đặc biệt lớp 4
- Viết bài văn miêu tả một con vật sống trong môi trường tự nhiên mà em thích lớp 4
- Viết bài văn tả một con vật có ích mà em biết lớp 4
- Viết bài văn tả một con vật mà em yêu thích lớp 4
- Viết bài văn miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó lớp 4
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Viết thư thăm hỏi gửi thầy cô lớp 4
- Viết thư điện tử cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa để thăm hỏi lớp 4
- Viết thư gửi cho một người thân ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình gia đình em lớp 4
- Viết thư điện tử cho một người bạn ở xa mà đã lâu em chưa gặp lớp 4
- Viết thư cho người thân hoặc bạn ở xa lớp 4
- Viết thư thăm hỏi gửi thầy cô lớp 4
- Viết thư điện tử cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa để thăm hỏi lớp 4
- Viết thư gửi cho một người thân ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình gia đình em lớp 4
- Viết thư điện tử cho một người bạn ở xa mà đã lâu em chưa gặp lớp 4
- Viết thư cho người thân hoặc bạn ở xa lớp 4