Truyện truyền thuyết

Sự tích Ông Dài ông Cộc
Ngày xưa, ở vùng sông Tranh thuộc về tỉnh Đông có hai vợ chồng một nhà nọ, gia tư cũng vào hạng khá,

Sự tích hòn Trống Mái
Ngày xưa có một tên chúa đất giàu có nhưng tham lam và keo kiệt. Hắn sinh được mỗi một cô con gái. V

Sự tích bánh chưng bánh giầy
Ngày xưa ở nước ta, trong số các con của vua Hùng Vương thứ 6, có người con trai thứ 18 tên là Tiết

Thánh Gióng
Chuyện kể rằng: vào đời Hùng Vương thứ 6, ở một làng nọ có hai vợ chồng ông lão rất hiền lành, chăm

Sự tích hồ Gươm
Vào thời giặc Minh xâm lược nước ta, đi đến đâu chúng cũng tàn sát người dân vô tội, cướp bóc của cả