Truyện cổ tích

Sự tích con Dã Tràng
Ngày xưa, có hai vợ chồng ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn có một cái hang rắn. Thường ngày làm c

Sự tích chim năm trâu sáu cột và chim bắt cô trói cột
Ngày xưa, có một bác lực điền tên là Ba ở trong một xóm dưới núi. Bác không có ruộng phải làm thuê n

Sự tích chim cuốc
Ngày ấy có đôi bạn chí thân tên là Quắc và Nhân. Họ đều là học trò con nhà nghèo, lại mồ côi cha mẹ.

Sự tích con muỗi, con đỉa và con vắt
Những già làng kể lại ngày xưa có một loại quỷ chuyên ăn thịt người. Chúng thường đón gặp người tron

Sự tích chim tu hú
Ngày xưa, có hai nhà sư Năng Nhẫn và Bất Nhẫn. Hai người cùng cạo tóc xuất gia từ ngày còn trẻ và cù

Chàng rể Dê
Thuở đời già, đời cũ kỹ, con trâu còn biết đứng ngồi, con bò còn đi đầm bùn đầm ao. Trên thế gian có

Cái ống thiêng
Ngày xưa, có một chàng tên là Khọn rất khỏe mạnh và khéo tay. Anh làm việc gì cũng giỏi. Trai tráng

Nữ hành giành bạc
Ngày xưa, có nhà phú hộ có một người con trai mười lăm tuổi cho đi học tại nhà một cụ đồ trong làng.

Ba chàng thiện nghệ
Ngày xưa, có nhà họ Lê có một cô con gái nhan sắc xinh đẹp. Không những thế nàng còn văn hay chữ tốt

Tại sao Cọp ghét Mèo
Thuở xưa, cọp và mèo là bà con với nhau, hình dạng giống nhau, cách leo trèo đi đứng cũng chẳng khác

Quỷ nhập tràng
Ngày xưa, có bảy người lái buôn cùng lên mạn ngược, vì nhỡ độ đường, phải xin vào ngủ trọ trong nhà

Đứa con trời đánh
Ngày xưa, có một người đàn ông tính rất vũ phu. Đối với vợ con, hơi động một tí là hắn đánh đập khôn

Dê đen và dê trắng
Dê đen và Dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ă

Một Mắt, Hai Mắt, Ba Mắt
Ngày xưa có một người phụ nữ có ba cô con gái. Cô con gái cả gọi là Một Mắt, bởi vì cô chỉ có một mắ

Bợm già mắc bẫy
Xưa có một anh chàng nhà giàu nhưng lại ngốc nghếch không ai bằng.
Một hôm, trong vùng có đám hội l

Chàng học trò và con chó đá
Ngày xưa, có cậu học trò nghèo, ngày nào đến nhà thầy để học cũng phải đi qua một nơi có con chó bằn

Thầy lang bất đắc dĩ
Ở làng nọ, có một người nung đất làm chén đĩa tên là Tâm sống với mẹ già. Cùng làng có cô Thắm khá x

Sự tích chim hít cô
Ngày xưa, có hai cô cháu nhà nọ ở chung một nhà. Người cô đã già, chồng chết từ lâu. Đứa cháu mồ côi

Con sáo và phú trưởng giả
Ngày xưa, có một con sáo nói được tiếng người và hiểu được ý người, Một hôm có bác nông dân nghèo đi

Sự tích ông bình vôi
Ngày xưa, có một người con gái con một nhà giàu có. Cô rất đẹp nhưng cũng rất kiêu kỳ. Cô đã từng là
Xem thêm