Tìm hiểu cách viết thư lớp 4


Thư thường gồm 3 phần: - Phần đầu: + Địa điểm, thời gian viết thư + Lời xưng hô, thưa gửi + Lời tự giới thiệu (nếu cần) + Lí do viết thư

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn bài chung

Thư thường gồm 3 phần:

- Phần đầu:

+ Địa điểm, thời gian viết thư

+ Lời xưng hô, thưa gửi

+ Lời tự giới thiệu (nếu cần)

+ Lí do viết thư

- Phần nội dung chính:

+ Thăm hỏi tình hình của người nhận thư

+ Chia sẻ tình hình của người viết thư (sức khoẻ, kết quả học tập, rèn luyện,…)

+ Lời cam kết (lời hứa)

- Phần cuối:

+ Lời chúc, lời hứa, lời chào

+ Chữ kí và họ tên của người viết thư

Ví dụ minh hoạ

Bài mẫu 1:

Hà Nội, ngày … tháng … năm.....

Mai Ngọc thân mến!

Lâu rồi mình không viết thư cho cậu, vì mình bận ôn thi giữa kỳ. Cậu đừng giận mình nhé!

Tết sắp đến rồi! Mình nhớ năm ngoái hai đứa mình cùng đi sưu tầm hoa để trồng đón Tết. Bây giờ cậu ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn mình vẫn chăm sóc vườn hoa một mình, thấy nhớ cậu lắm.

Tết này cậu có kế hoạch gì chưa? Mình viết thư để chúc cậu năm mới vui khỏe, học giỏi, và mời cậu về Bến Tre chơi Tết với mình. Vườn nhà mình có nhiều trái cây lắm: mận, chôm chôm, bưởi, măng cụt,… Về đây chơi, mình sẽ dẫn cậu chèo xuồng, đi ngắm cảnh. Hè năm sau mình sẽ lên thành phố chơi với cậu.

Mình mong cậu sắp xếp về chơi. Chúc cậu luôn vui vẻ và học thật giỏi!

Bạn của cậu

Anh

Nguyễn Lan Anh

Bài mẫu 2:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm.....

Cô Hồng kính mến!

Lâu rồi con chưa có dịp về thăm cô. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3, con viết thư hỏi thăm sức khoẻ và gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất.

Dạo này cô vẫn khỏe chứ ạ? Trường mình có nhiều học sinh mới không cô? Con nhớ lớp học thân quen ngày xưa, nhớ cả tiếng giảng bài dịu dàng của cô. Nhờ những bài học đầu tiên cô dạy mà đến giờ con vẫn học tốt. Con luôn ghi nhớ lời cô nhắc nhở: “Chăm chỉ và kiên trì thì sẽ thành công”. Những lúc gặp bài toán khó, con không bỏ cuộc mà cố gắng suy nghĩ đến cùng.

Các bạn trong lớp con giờ cũng đã lớn hơn nhiều. Thỉnh thoảng gặp nhau, chúng con lại nhắc đến cô và những kỷ niệm vui buồn của năm học cũ. Con vẫn nhớ buổi sinh hoạt lớp cuối năm cô tổ chức – hôm ấy ai cũng xúc động khi phải chia tay cô. Dù thời gian trôi qua, hình ảnh cô và lớp học thân quen ấy vẫn luôn trong tim con.

Con xin chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp dạy học. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô.

Học sinh cũ của cô

My

Vũ Trà My


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí