Em hãy viết thư cho người thân và thuật lại một câu chuyện mới xảy ra ở gia đình, trường lớp hoặc địa phương em>
Nhà em có một người thân vắng mặt. Em hãy viết thư cho người đó và thuật lại một câu chuyện (vui hay buồn) mới xảy ra ở gia đình, trường lớp hoặc địa phương em.
Đề bài
Nhà em có một người thân vắng mặt. Em hãy viết thư cho người đó và thuật lại một câu chuyện (vui hay buồn) mới xảy ra ở gia đình, trường lớp hoặc địa phương em.
Lời giải chi tiết
Củ Chi, ngày 15 tháng 3 năm 2009
Chú Út kính mến!
Gia đình cháu mới nhận được thư chú chiều qua. Bà nội và ba má cháu cùng chúng cháu rất mừng vì chú vẫn mạnh khoẻ và có nhiều tiến bộ. Ba cháu khen chú mau thích nghi với môi trường quân đội và tin rằng chú sẽ nhanh chóng trưởng thành.
Chú Út ơi, từ ngày chú nhập ngũ tới nay, địa phương mình có nhiều thay đổi lắm chú ạ! Thay đổi lớn nhất là ngôi trường cấp I cũ đã được thay thế bằng ngôi trường mới xây đẹp đẽ, khang trang. Năm học này, chúng cháu được học tập và vui chơi trong điều kiện thật đầy đủ và thuận tiện. Kinh phí xây dựng trường do huyện cấp một phần, phần còn lại của xã và phụ huynh đóng góp. Khai trường năm nay thực sự là một ngày hội đối với học sinh, thầy cô giáo và nhân dân toàn xã. Nhìn ngôi trường ngói mới đỏ tươi, tường quét vôi xanh dịu, sáng sủa, ai cũng vui lòng. Từ nay, cái cảnh chúng cháu phải học trong những lớp học hư nát đã hoàn toàn chấm dứt. Hôm khánh thành, ông nội đã thay mặt bà con toàn xã cảm ơn chính quyền quan tâm tới việc học hành của con em nhân dân. Cháu ngồi dưới nghe ông nói mà cảm động. Sau đó, thầy Hiệu trưởng căn dặn chúng cháu phải cố gắng học cho giỏi để xứng đáng với sự săn sóc tận tình của mọi người.
Chú Út à, nếu chú có dịp về thăm nhà, hẳn chú sẽ ngạc nhiên vì dãy nhà mới xây ở mảnh đất gần ủy ban xã. Đó là những ngôi nhà tình nghĩa do một số cơ quan trong thành phố xây dựng tặng các gia đình liệt sĩ. Bà con cô bác ở địa phương cũng quyên góp xây tặng cụ Sáu Nhiêu một ngôi nhà xinh xắn cùng với một số vật dụng cần thiết khác. Tình nghĩa xóm giềng thắm thiết lắm chú ạ!
Ông bà nội nhắn chú cứ yên tâm rèn luyện, đừng lo cho ông bà. Cả gia đinh vẫn bình an và luôn nhớ tới chú.
Cháu dừng bút, kính chúc chú mạnh khoẻ và đạt nhiều thành tích hơn nữa! Hẹn gặp chú thư sau!
Kính thư
Cháu của chú
Duy Minh
Loigiaihay.com


- Đã lâu chưa có dịp về quê thăm ông, bà em hãy viết thư thăm hỏi và cho biết tình hình đời sống hằng ngày cùa gia đình em
- Đã lâu em chưa có dịp về thăm ông bà (hoặc chú, bác, cô, dì). Em hay viết thư thăm hỏi và cho biết tình hình đời sống của gia đình em
- Em hãy viết thư gửi người thân (ông, bà, bác, chú, dì, anh chị em...) sau một tháng lên học lớp 4
- Nghe tin bác bị bệnh, em thay một gia đình viết thư thăm hỏi
- Em có người anh đi bộ đội xa nhà. Hãy viết thư thăm hỏi và kể chuyện nhà cho anh biết
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Viết báo cáo kết quả thảo luận của chi đội gửi cô giáo (thầy giáo) Tổng phụ trách Đội lớp 4
- Viết báo cáo cho một buổi thảo luận của nhóm em lớp 4
- Viết báo cáo kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, trường lớp 4
- Viết báo cáo kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn lớp 4
- Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm lớp 4
- Viết báo cáo kết quả thảo luận của chi đội gửi cô giáo (thầy giáo) Tổng phụ trách Đội lớp 4
- Viết báo cáo cho một buổi thảo luận của nhóm em lớp 4
- Viết báo cáo kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, trường lớp 4
- Viết báo cáo kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn lớp 4
- Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm lớp 4