Gần đây, em đọc được nhiều tin tức về các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể ở các khu công nghiệp hay trường học. Điều này càng thôi thúc em phải có ý thức hơn trong việc ăn uống và lan toả thông điệp về an toàn vệ sinh thực phẩm đến mọi người xung quanh. Em thường chia sẻ với các bạn về những cách chọn mua thực phẩm tươi ngon, cách nhận biết thực phẩm ôi thiu hoặc những nguy cơ tiềm ẩn từ thực phẩm không rõ nguồn gốc. Em tin rằng, khi mỗi người đều nâng cao ý thức, chúng ta sẽ có một cộng đồng khoẻ mạnh hơn.
Trước đây, em thường vô tư chọn những món ăn vặt ở cổng trường mà không mấy quan tâm đến nguồn gốc hay cách chế biến. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về các vụ ngộ độc thực phẩm, em đã thay đổi thói quen. Giờ đây, em luôn cố gắng chọn những quán ăn có vẻ sạch sẽ, hoặc tự chuẩn bị bữa trưa mang đến trường. Khi đi chợ với mẹ, em cũng học cách quan sát thực phẩm, xem rau có bị sâu, úa không, thịt có màu sắc tự nhiên không. Nhờ vậy, em cảm thấy yên tâm hơn khi ăn uống và sức khoẻ cũng tốt hơn.
Các bài khác cùng chuyên mục