Cha mẹ sinh con trời sinh tính

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính' không sai mà cũng không đúng

Tục ngữ có ý khẳng định tính nết của con người do trời định sẵn, cha mẹ khó lòng uốn nắn được.

Giải thích thêm

Cha mẹ nào sinh con ra cũng muốn con trở nên ưu tú, trở thành người có ích cho xã hội, nên thường dạy con những điều hay, lẽ phải. Nhưng không phải đứa con nào cũng chịu nghe lời cha mẹ. Mỗi đứa có một bản tính bẩm sinh: đứa thì nhút nhát, đứa lại mạnh dạn, đứa thì hiền lành, đứa lại hung dữ,…

Cái tính đó của con người là do Trời định sẵn. Cha mẹ nên chú ý theo dõi tính nết của từng đứa con, rồi dựa theo đó mà uốn nắn con nên người.

=> Trên góc độ triết học, đây là quan niệm duy tâm về bản tính con người.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm