Thân em như giọt nắng xuân,

Mơ vào cửa phủ thấm vần thơ anh

Câu ca dao so sánh thân phận mỏng manh, yếu đuối của người phụ nữ như giọt nắng xuân mong manh, dễ tan biến. Nắng xuân tuy đẹp nhưng ngắn ngủi, tượng trưng cho số phận hẩm hiu, lận đận của người phụ nữ. Hình ảnh mơ thể hiện sự mơ hồ, xa vời, phi thực tế. Cửa phủ là nơi ở của vua chúa, tượng trưng cho địa vị cao sang, quyền lực. Việc “mơ vào cửa phủ” thể hiện mong muốn thoát khỏi kiếp sống bế tắc, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, giấc mơ “thấm vần mơ anh” lại cho thấy sự mỏng manh, tan biến của hi vọng bởi vần thơ chỉ là những lời ca, lời hát không có sức mạnh để thay đổi. Câu ca dao là lời than thân, trách phận, thể hiện tâm trạng buồn tủi, cô đơn của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

Giải thích thêm
  • Phủ (từ cũ): nơi làm việc hoặc  nơi ở của quan lại, quý tộc thời phong kiến
  • Thấm: cảm giác hoặc ý thức được một cách đầy đủ, sâu sắc sau một quá trình chịu tác dụng hoặc tác động dần dần

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm