Tự cao tự đại là thái độ coi thường người khác, đề cao bản thân một cách thái quá, luôn cho rằng mình giỏi giang, tài năng vượt trội hơn mọi người.
Có thời điểm em được thầy cô khen vì viết văn tiến bộ, em cảm thấy tự hào và tự cho mình có năng khiếu nên gần như không ôn tập. Sau vài lần, em thấy phong độ giảm sút, em không còn viết hay như trước. Nhờ lời nhắc nhở của cô giáo, em mới hiểu rằng nếu tự cao tự đại thì sẽ bị dậm chân tại chỗ, còn khiêm nhường học hỏi thì mới có thể ngày càng tiến bộ và phát triển.
Trong một lần làm việc nhóm, em nghĩ mình có ý tưởng hay nhất nên luôn muốn các bạn làm theo, không chấp nhận lắng nghe các đóng góp khác. Kết quả là nhóm em làm bài không tốt và bị cô giáo nhắc nhở. Sau đó, em nhận ra rằng nếu chỉ tự cao thì sẽ làm mất đi sự đoàn kết, còn biết lắng nghe thì mới có kết quả tốt hơn.