200+ Mở bài, Kết bài nghị luận xã hội về Thái độ sống đúng đắn

20+ Mẫu mở bài, kết bài NLXH trình bày suy nghĩ về bài thơ "Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời" hay nhất

Evgeny Evtushenko là một trong những nhà thơ kiệt xuất của văn học Nga hiện đại với phong cách thơ giàu chất triết luận và đậm tính nhân văn. Tiêu biểu cho hồn thơ ấy là tác phẩm "Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời", nơi ông bày tỏ niềm tin yêu lớn lao vào con người. Bài thơ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía về sự hiện diện vô giá của mỗi số phận cá nhân trong dòng chảy của vũ trụ.


Xem thêm >>

Viết bài văn NLXH trình bày suy nghĩ về hai cách ứng xử sau: Đứng trước cái mới, có người kì thị nhưng cũng có người nhanh chóng chấp nhận một cách dễ dãi.

Sự xuất hiện của cái mới luôn là bài kiểm tra bản lĩnh và tư duy của mỗi cá nhân trong dòng chảy của thời đại. Đáng tiếc thay, trước những chuyển biến ấy, xã hội đang tồn tại hai hiện tượng trái ngược: một bộ phận thì quay lưng, kì thị vô căn cứ, trong khi bộ phận khác lại vội vàng dung nạp một cách hời hợt. Việc nhận thức đúng đắn về hai thái độ này sẽ giúp chúng ta định hình được một lối sống thông minh và văn minh hơn.

Xem thêm >>

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về ý kiến: khi con người yêu thích việc mình làm thì sự tập trung sẽ trở nên dễ dàng hơn

 Ý kiến "khi con người yêu thích việc mình làm thì sự tập trung sẽ trở nên dễ dàng hơn" đã khẳng định vai trò quyết định của niềm đam mê đối với hiệu quả công việc.


Xem thêm >>

viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) để trình bày quan điểm của em về việc chọn thái độ sống nào: “tự đi tìm hạnh phúc cho mình” hay “chờ đợi hạnh phúc đến”?

Mỗi người chúng ta đều có một định nghĩa và một cách thức riêng để đạt được trạng thái hạnh phúc trong đời. Thay vì lựa chọn thái độ thụ động, ngồi im chờ đợi những điều tốt đẹp tự tìm đến, tôi chọn lối sống dấn thân và tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Đây chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa của một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn.


Xem thêm >>

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...