200+ Mở bài, Kết bài văn tả người
Bố em năm nay bốn mươi tuổi, là một người thợ mộc lành nghề.
Xem thêm >>
Em muốn giới thiệu với mọi người về mẹ Lan - người phụ nữ đảm đang nhất nhà em.
Xem thêm >>
Mỗi khi về quê, người đầu tiên em chạy đến ôm chầm lấy chính là bà.
Xem thêm >>
Trong mắt em, ông là người mẫu mực và là tấm gương sáng cho cả nhà.
Xem thêm >>
Trong nhà, anh Nam là người luôn nhường nhịn và chiều chuộng em.
Xem thêm >>
Em trai của em tên là Bin, năm nay bé vừa tròn bốn tuổi.
Xem thêm >>
Em muốn giới thiệu với mọi người về em gái em, một cô bé vô cùng tinh nghịch.
Xem thêm >>
Trong xưởng gỗ nhỏ, bác thợ mộc đang say sưa với công việc của mình.
Xem thêm >>
Gia đình là tổ ấm, và mẹ chính là người giữ lửa cho tổ ấm của em.
Xem thêm >>
Em muốn giới thiệu về người bố hiền hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc của em.
Xem thêm >>
Mỗi khi có dịp về quê, người đầu tiên em chạy đến chào chính là ông bà ngoại.
Xem thêm >>
Anh là người luôn cùng em chia sẻ mọi món quà và đồ chơi mỗi ngày.
Xem thêm >>
Em muốn tả lại chú bộ đội mà em đã gặp trong buổi giao lưu tại trường.
Xem thêm >>
Bà ngoại là người đã chăm sóc em từ khi còn bé xíu cho đến tận bây giờ.
Xem thêm >>
Thánh Gióng là một hình tượng văn học dân gian độc đáo, đại diện cho sức mạnh và tinh thần chống giặc ngoại xâm của ông cha ta.
Xem thêm >>
Bố em là một người đàn ông vô cùng điềm đạm, nghiêm khắc nhưng cũng đầy lòng bao dung, nhân hậu.
Xem thêm >>
Người luôn chăm sóc sức khỏe cho chúng em ở trường bằng sự dịu dàng, chu đáo chính là cô nhân viên y tế.
Xem thêm >>
Trong gia đình, mẹ là người luôn yêu thương và chăm sóc em từng ngày. Em vẫn nhớ rõ lần em bị sốt virus phải nghỉ học ở nhà nhiều ngày. Khi đó, mẹ đã luôn ở bên cạnh để chăm sóc em từng chút một. Mẹ lo lắng đo nhiệt độ và cho em uống thuốc đúng giờ.
Xem thêm >>
Trong cuộc đời chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng mắc lỗi 1 lần và em cũng vậy. Đó là khi em vô tình làm vỡ chiếc bình hoa yêu quý của mẹ. Tuy nhiên, mẹ đã không hề quát mắng em mà chỉ nhẹ nhàng ân cần khuyên bảo. Có lẽ đó là một kỉ niệm mà em không thể quên được.
Xem thêm >>
Em và Hương chơi với nhau lâu lắm rồi, chúng em quen nhau khi hai đứa được xếp vào cùng một lớp hai. Từ hồi ấy đến bây giờ đã mấy năm rồi nhỉ? Chà! cũng lâu thật rồi đấy, tuy vậy nhưng tình bạn của chúng em vẫn thắm thiết như ngày nào.
Xem thêm >>
Bài viết được xem nhiều nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả một em bé đáng yêu mà em biết hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả cô/ chú lao công của trường em hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả em trai hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả bố (mẹ) của em khi em mắc lỗi hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả về một người bạn học chung lớp của em hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả hình ảnh cô giáo trong giờ dạy văn hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả lại chân dung chú bé Lượm hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả chú bộ đội về thăm nhà hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả một người nào đó theo ý thích của bản thân hay nhất
- 20+ Mẫu mở bài, kết bài tả bác đưa thư hay nhất



Danh sách bình luận