Đề thi học kì 2 Văn 9 PGD&ĐT Ninh Bình (2024-2025)

Lớp 9
90 phút
6 câu hỏi

Flashcards

Phần I. Đọc hiểu

Đọc văn bản sau:

(1) Khi thế giới đang dần được thu nhỏ lại nhờ internet và mạng xã hội thì chính bạn lại tạo ra một khoảng cách rất xa với những mối quan hệ, với những con người thật trong cuộc sống của bạn. Họ ngồi trước bạn, nhưng bạn lại không mở lời với họ, bạn mải mê với những câu chuyện còn dang dở trên mạng.

(2) Bạn nói rằng mình cô đơn, nhưng là do bạn muốn như vậy, bạn thu mình vào một thế giới riêng ngỡ tưởng nhiều người lưu tâm, nhưng thực ra họ chỉ lướt qua và để lại những bình luận khiến bạn xúc động rồi họ sẽ quên ngay sau đó thôi.

(3) Hiện tại bên cạnh bạn là những người thân, ông bà, bố mẹ, họ là những người không dùng đến mạng xã hội, bạn có thể trò chuyện với họ nhiều hơn mỗi ngày thay vì dành thời gian cho những câu chuyện không liên quan đến mình và cho những con người xa lạ.

(4) Những người bạn trên mạng xã hội có thể chúc mừng sinh nhật bạn nhưng không thể đón sinh nhật cùng bạn. Họ có thể an ủi bạn bằng vài câu chữ, nhưng không hiểu câu chuyện của bạn, không thể cùng bạn trải qua những nỗi đau. Họ hỏi bạn “Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy?” không phải để giúp đỡ bạn mà đơn giản chỉ đang thỏa mãn sự tò mò mà thôi. Mạng xã hội khiến bạn vui thú chốc lát, nhưng không lưu lại cho bạn kỷ niệm. Các bạn trẻ, những điều tốt đẹp nhất đến từ cuộc sống thật này đấy, chứ không phải đến từ những bình luận, những nút like hay biểu cảm sinh động bạn vẫn nhìn thấy trên mạng xã hội đâu.

(Trích Sống cho tuổi đôi mươi duy nhất, Denley Lupin,

NXB Lao động - Xã hội, 2018)

Câu 1:

Ở văn bản trên, người viết bày tỏ ý kiến về vấn đề gì?

Câu 2:

Em hãy chỉ ra chi tiết được tác giả dùng làm bằng chứng cho sự thờ ơ của con người với những mối quan hệ thực trong đoạn văn (1).

Câu 3:

Xét theo cấu tạo ngữ pháp câu “Khi thế giới đang dần dần được thu nhỏ lại nhờ mạng intetnet và mạng xã hội thì chính bạn lại tạo ra một khoảng cách rất xa với những mối quan hệ, với những con người thật trong cuộc sống của bạn” thuộc kiểu câu gì? Vì sao?

Câu 4:

Em có đồng tình với quan điểm của tác giả: “Mạng xã hội khiến bạn vui thú chốc lát, nhưng không lưu lại cho bạn kỉ niệm.” không? Vì sao?

Phần II. Viết

Câu 1:

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về việc làm thế nào để sử dụng mạng xã hội một cách có hiệu quả.

Câu 2:

Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ), phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ sau:

…Quê hương là chùm khế ngọtCho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Là hương hoa đồng cỏ nội Bay trong giấc ngủ đêm hè. …Quê hương mỗi người chỉ mộtNhư là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớSẽ không lớn nổi thành người.”(Quê hương, Đỗ Trung Quân, NXB Văn học, 1991

* Tác giả: Đỗ Trung Quân (sinh 19 tháng 1 năm 1955) là một nhà thơ Việt Nam. Năm 1976, ông tham gia phong trào thanh niên xung phong và bắt đầu sáng tác. Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và được nhiều người yêu thích như Quê hương, Phượng hồng... Phong cách thơ: Nhẹ nhàng, trong trẻo và sâu sắc.

* Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ viết năm 1986 với tên gọi Bài học đầu tiên cho con. Đầu thập niên 1990 bài thơ được phổ nhạc và trở nên nổi tiếng và nhiều người biết đến.

* Vị trí của đoạn trích: Đoạn trích thuộc 4 khổ của bài thơ.

Gửi bài