Đề thi giữa kì 2 Văn 9 THCS Cao Bá Quát - Gia Lâm (2024 - 2025) | (Đề số 2)

Lớp 9
90 phút
6 câu hỏi

Flashcards

Phần I. Đọc hiểu

Đọc đoạn trích bài thơ và trả lời các câu hỏi bên dưới:

TẤC ĐẤT THÀNH CỔ

Phạm Đình Lân

(1) Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi

Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời cũng tự trong xanh và lộng gió
Dẫ
u ồn ào đừng lay mạnh hàng cây

(2) Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào

(3) Bạn nằm lại nơi này, nơi nao?
Phía đông thành, tây thành hay dưới dòng Thạch Hãn
Tám mươi mốt ngày đêm đất trời ken dày bom đạn
Cát trắng rang vàng, nghiêng lệch cả dòng sông
( …)

(4) Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca Bất tử đến vô cùng.

Tháng 7-2002

Chú thích:

- Nhà thơ Phạm Đình Lân đồng thời là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu gìn giữ thành cổ Quảng Trị.

- Bài thơ “Tấc đất Thành cổ” ra đời trong một chuyến đi tình nghĩa. Hằng năm, vào tháng 7, những người lính sinh viên năm xưa đều quay lại chiến trường xưa để thăm viếng các đồng đội đã anh dũng hi sinh. Đến với Quảng Trị, các anh luôn thầm nhắc nhở nhau đi nhè nhẹ bước chân, nói thật khẽ để đồng đội được yên nghỉ dưới bầu trời cao xanh của Tổ quốc mẹ hiền.

Câu 1:

Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Xác định đặc điểm của thể thơ được thể hiện trong bài thơ?

Câu 2:

Em hiểu như thế nào về các dòng thơ:

“Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật”

Câu 3:

Xác định và nêu hiệu quả của 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ thứ ba của văn bản.

Câu 4:

Trong đoạn trích bài thơ “Tấc đất thành cổ”, nhà thơ Phạm Đình Lân đã nhắc mỗi người khi đến Quảng Trị: “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/ Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ”. Thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, cống hiến hi sinh cho tổ quốc. Là thế hệ trẻ, theo em, liệu chúng ta ngày nay có cần giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của cha anh đi trước hay không? Vì sao? (Hãy trình bày ý kiến của em trong khoảng từ 3- 5 câu văn)

Phần II. Viết

Câu 1:

Viết một đoạn văn phối hợp (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về khổ thơ thứ 3 trong đoạn trích bài thơ “Tấc đất thành cổ” của nhà thơ Phạm Đình Lân.

Câu 2:

Viết một bài văn nghị luận bàn về ý nghĩa của sự hi sinh với mỗi người trong cuộc sống.

Gửi bài