Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Việt 5 Trường TH & THCS Quang Trung năm 2025 - 2026
FlashcardsHọc Flashcards
Ghi nhớ nhanh các công thức và kiến thức trọng tâm.
Tốc độĐấu trường tốc độ
Làm từng câu hỏi dưới áp lực thời gian.
Đọc thầm bài:
CHỢ NỔI BUỔI SỚM
Trời vừa tờ mờ sáng, dòng sông ở miền Tây đã bắt đầu nhộn nhịp. Từng chiếc ghe, chiếc xuồng chở đầy trái cây, rau củ từ các vườn tược dần dần tụ họp về chợ nổi. Nhìn từ xa, cả khúc sông như một khu chợ lớn đang bồng bềnh trên mặt nước.
Mỗi chiếc ghe đều dựng một cây sào cao ở mũi thuyền. Trên cây sào ấy, người bán treo lủng lẳng những thứ mình có: nào dừa, nào bí đỏ, nào xoài chín vàng. Chỉ cần nhìn lên cây sào, người mua đã biết ghe ấy bán mặt hàng gì. Nhờ cách buôn bán giản dị mà thông minh ấy, chợ nổi trở nên rất đặc biệt.
Khi mặt trời dần lên, ánh nắng rải xuống mặt sông lấp lánh. Tiếng máy ghe nổ phành phạch hòa với tiếng gọi nhau í ới của người bán hàng. Mùi thơm của trái cây chín theo gió lan khắp cả khúc sông.
Du khách đến đây thường rất thích thú. Họ ngồi trên xuồng nhỏ len lỏi giữa những chiếc ghe, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức trái cây tươi. Ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp mộc mạc và sự nhộn nhịp rất riêng của miền sông nước.
(Tư liệu do AI tạo, dựa trên chủ điểm “Hương sắc trăm miền”- TV5 bộ Kết nối tri thức)
Chợ nổi họp ở đâu?
Trên một cánh đồng rộng
Trên dòng sông
Trong khu chợ lớn
Trên bãi biển
Em đọc đoạn thứ nhất để chọn đáp án đúng.
Chợ nổi họp trên dòng sông.
Người bán hàng treo hàng hóa ở đâu?
Trong giỏ
Trên mái thuyền
Trên cây sào dựng ở mũi ghe
Trên cột điện
Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng.
Người bán hàng treo hàng hóa trên cây sào dựng ở mũi ghe.
Khung cảnh chợ nổi vào buổi sáng được miêu tả như thế nào?
Rất yên tĩnh và vắng người
Nhộn nhịp với nhiều ghe thuyền và tiếng gọi bán hàng
Chỉ có vài chiếc ghe bán hàng
Chợ nổi vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.
Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng.
Khung cảnh chợ nổi vào buổi sáng nhộn nhịp với nhiều ghe thuyền và tiếng gọi bán hàng.
Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào?
"Mỗi chiếc ghe đều dựng một cây sào cao ở mũi thuyền. Trên cây sào ấy, người bán treo lủng lẳng những thứ mình có."
Lặp từ ngữ
Thay thế từ ngữ
Dùng từ nối
Cả ba cách
Em nhớ lại các cách liên kết câu.
Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách thay thế từ “cây sào cao ở mũi thuyền” bằng từ “cây sào ấy”.
Du khách thích thú điều gì khi đến chợ nổi?
Được đi thuyền trên sông
Được ngắm cảnh và thưởng thức trái cây tươi
Được mua nhiều quà lưu niệm
Được xem biểu diễn văn nghệ
Em đọc đoạn cuối để chọn đáp án đúng.
Du khách thích thú được ngắm cảnh và thưởng thức trái cây tươi khi đến chợ nổi.
Tìm chủ ngữ trong câu sau: "Du khách đến đây thường rất thích thú."
Du khách
Đến đây
Thường rất thích thú
Du khách đến
Em đặt câu hỏi để tìm bộ phận chủ ngữ.
Chủ ngữ trong câu là: "Du khách"
Tìm kết từ trong câu sau
"Du khách ngồi trên xuồng nhỏ len lỏi giữa những chiếc ghe và thưởng thức trái cây tươi."
Kết từ: ....................................................
Em nhớ lại về kết từ.
Kết từ: và
Nối vế câu ở cột A với vế câu ở cột B để tạo thành câu ghép
| Cột A | Cột B | |
| Vì trời vừa sáng | nhưng mọi người vẫn đi lại dễ dàng. | |
| Tuy sông đông ghe thuyền | nên chợ nổi bắt đầu nhộn nhịp. |
Em nối 2 vế câu sao cho tạo thành câu có nghĩa phù hợp.
Theo em, bài đọc cho thấy vẻ đẹp gì của miền sông nước Nam Bộ?
Em dựa vào nội dung bài đọc để trả lời câu hỏi.
Bài đọc cho thấy vẻ đẹp nhộn nhịp, độc đáo và mộc mạc của chợ nổi miền Tây Nam Bộ, nơi việc mua bán diễn ra trên sông và thể hiện nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước.
Viết thêm một kết từ và một vế câu để tạo thành câu ghép:
Nếu em có dịp đến thăm chợ nổi ...................................................
Em viết tiếp vế câu còn lại và sử dụng kết từ nối 2 vế câu.
Nếu em có dịp đến thăm chợ nổi thì em nhất định sẽ thưởng thức các món ăn đặc sản.
Tả một người thân trong gia đình em.
Em lập dàn ý cho bài văn:
a) Mở bài: Giới thiệu về người thân trong gia đình mà em muốn miêu tả:
- Người ấy là ai? Có mối quan hệ như thế nào với em?
- Tình cảm, suy nghĩ của em về người ấy?
b) Thân bài:
- Miêu tả khái quát về người mà em muốn miêu tả:
+ Người ấy tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Hiện đang làm công việc gì?
+ Người ấy có chiều cao, cân nặng như thế nào?
+ Nước da của người ấy có màu sắc như thế nào?
- Miêu tả ngoại hình của người đó:
+ Miêu tả các bộ phận nổi bật trên khuôn mặt: hình dáng khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi, nụ cười…
+ Miêu tả kiểu tóc: màu sắc, độ dài, tạo kiểu, chất tóc, cách buộc…
+ Miêu tả bàn tay: đặc điểm da tay, ngón tay, móng tay…
+ Miêu tả trang phục: trang phục hằng ngày, khi đi làm, vào các dịp đặc biệt…
- Miêu tả tính cách của người đó:
+ Người đó có tính cách như thế nào?
+ Dựa vào đâu mà em và mọi người đánh giá như vậy?
- Miêu tả hoạt động của người đó:
+ Khi đi làm và khi ở nhà người đó phải làm những việc gì?
+ Người đó thường làm gì cùng em? Quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với em những gì, như thế nào?
+ Người đó thích làm gì lúc rảnh rỗi, để thư giãn, giải trí?
c) Kết bài:
- Tình cảm, cảm xúc của em dành cho người đó
- Những mong muốn, gửi gắm của em đến với người đó
Bé Hà là em gái nhỏ của em. Ngày hôm nay là ngày bố mẹ tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho bé Hà. Đây cũng là lần đầu em được bế bé trong tay, thỏa thích quan sát và yêu thương bé.
Bé Hà là bé gái, bây giờ hẵng còn nhỏ lắm. Bé có thể nằm trọn trong vòng tay của em khi đang quấn trong chiếc chăn ấm. Da bé Hà trắng và mềm như miếng khúc bạch mà em yêu thích. Khi chạm vào vừa thấy mát vừa thấy mịn màng. Hèn gì người ta vẫn thường khen “mịn màng như da em bé”. Khuôn mặt bé Hà tròn xoe, trên đầu chỉ mới lưa thưa một ít tóc. Cái trán bé hơi dô, bà ngoại bảo sau này sẽ rất bướng. Phía dưới là đôi mắt to tròn linh động, cứ liếc theo chuyển động của mọi người xung quanh. Cái mũi nhỏ hơi hếch lên, rồi cái miệng nhỏ hồng hào chúm chím nữa chứ. Cái gì cũng nhỏ xinh, đáng yêu vô cùng. Bé Hà khá mũm mĩm, nên cổ rồi cổ tay, cổ chân nần nẫn những ngấn. Bé thích nhất là trò vỗ tay và vỗ chân. Mỗi lần vỗ xong sẽ chờ xem có ai khen mình không thì mới tiếp tục. Ngoài ra, bé cũng thích chơi trò ú òa với em nữa chứ. Mỗi hành động cúc - hà mà em làm mãi không biết mệt. Có lẽ là nhờ tiếng cười réo rắt, trong trẻo của Hà.
Bế Hà trên tay, em nhận thức rõ hơn vai trò làm anh của mình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này chỉ bài cho Hà. Và cũng sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian để chơi với em bé nữa.





