Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Việt 4 Trường TH & THCS Quang Trung năm 2025 - 2026
Đọc thầm bài:
NGÔI MỘ TRÊN ĐỒI
Mỗi năm, vào dịp ngày thương binh liệt sĩ, thầy giáo lại đưa lớp chúng tôi lên ngọn đồi phía sau làng để thắp hương cho một ngôi mộ liệt sĩ. Đây là một ngôi mộ vô danh nằm dưới gốc cây bàng già, xung quanh là những khóm hoa dại nở tím.
Thầy kể rằng người nằm trong ngôi mộ ấy là một chiến sĩ trẻ đã hi sinh trong những ngày kháng chiến bảo vệ quê hương. Khi còn sống, anh từng chiến đấu rất dũng cảm để bảo vệ dân làng. Sau trận chiến ác liệt năm ấy, anh đã mãi mãi nằm lại nơi ngọn đồi này.
Người dân trong làng luôn chăm sóc ngôi mộ rất chu đáo. Hằng năm, vào những ngày lễ lớn, mọi người lại cùng nhau lên đồi dọn cỏ, trồng thêm hoa và thắp những nén hương thơm. Ai cũng nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công lao của những người đã hi sinh vì đất nước.
Đứng trước ngôi mộ nhỏ, chúng tôi lặng im. Trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống để quê hương được bình yên như hôm nay.
(Câu chuyện có ứng dụng AI, dựa vào chủ điểm Uống nước ngớ nguồn)
Thầy giáo đưa học sinh lên đồi để làm gì?


