Bài 3 - Viết lại buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn


Trong lòng em lúc này có biết bao cảm xúc đan xen: vừa vui mừng, háo hức, lại vừa hồi hộp, âu lo.

Đề bài

Viết lại buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn.

Lời giải chi tiết

     Thấm thoắt cũng đã hai năm kể từ ngày đầu tiên em đi học. Hôm ấy em thức dậy thật sớm, bước ra sân tập thể dục và hít thở bầu không khí mát lành của mùa thu. Trong lòng em lúc này có biết bao cảm xúc đan xen: vừa vui mừng, háo hức, lại vừa hồi hộp, âu lo. Ngắm mình trong bộ trang phục áo trắng, quần đen, trông em chỉnh tề và trưởng thành quá, chẳng còn là cậu bé hay làm nũng bố mẹ ngày nào. Rồi kim đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, chiếc xe gắn máy của mẹ chạy bon bon đưa em tới ngôi trường Tiểu học Nguyễn Siêu. Từ cổng trường vào trong sân, các bạn nhỏ ai cũng cười nói ríu rít như đi dự hội. Hình ảnh cô giáo em trong tà áo dài, khẽ nắm tay, dỗ dành chúng em trong buổi học đầu tiên thật ấm áp và đầy yêu thương. Buổi học đầu tiên ấy là kí ức trong trẻo và tươi đẹp luôn khắc sâu trong lòng em.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.